cái tag cuối có thêm dấu /
[img] link [/img]
Bác thử lại đi!
cái tag cuối có thêm dấu /
[img] link [/img]
Bác thử lại đi!
Lội biển chụp hình thì phải biết cách giữ điện thoại như vầy nè mới chắc cú...he hehe...
Hiện thực của hôm nay, sẽ là ký ức của ngày mai.
Xin lỗi các bác vì rượu chưa uống hết đã về...hic
Trà Vinh đẹp thật, trước đây chỉ biết qua ảnh, bây giờ em mới có dịp tận mắt chiêm ngưỡng. Cám ơn sự nhiệt tình và hiếu khách của các anh...
Em đi post hình đây, hihi
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Khi các bác lên xe về Sài gòn, nhóm Trà Vinh tiếp tục lội ra biển và bắt đầu bấm đến không cái thẻ nào còn trống cả.
Hiện thực của hôm nay, sẽ là ký ức của ngày mai.
Phê chưa, nghe nói có nhiều người không đi offline đến cuối năm luôn vì ảnh đủ post rồi!!!
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Trên bãi nghiêu là hàng trăm người tranh thủ bắt cho được nhiều để nhận tiền công nhiều hơn, trong đó có cả trẻ con.
Hiện thực của hôm nay, sẽ là ký ức của ngày mai.
Hôm qua tận mắt chứng kiến Leica và Nikon cùng test .... noise
Và mặc dù tuổi đã cao, nhưng trong số những người đang bắt nghiêu trên bãi biển vẫn có những người cao tuổi như bà cụ này. Nhưng trong bà thật thoải mái, vui vẽ.
Hiện thực của hôm nay, sẽ là ký ức của ngày mai.
Chia tay trong luyến tiếc !
Vô cùng cảm động trước tấm lòng trải rộng của anh em Trà Vinh.
Cám ơn anh Hưởng , anh Mãi , anh Phúc , Tiền Phong , Quang và Thông .
Hẹn gặp các anh em trong kỳ Liên hoan Khu vực tới đây
Được sửa bởi nguyen huu hanh lúc 11:57 AM ngày 24-07-2006
Vẫn có những cuộc gặp gở người quen ngay trên bãi nghiêu, và nhiều câu chuyện đời cũng được trao đổi từ đây.
Hiện thực của hôm nay, sẽ là ký ức của ngày mai.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)