Sáng 1/1/2010, hàng nghìn người dân Hà Nội đổ về Hồ Gươm để xem Lễ hội hoa trên đường phố trị giá 17 tỷ. Em cũng có mặt trong dòng người ấy, luồn lách để có được 1 chỗ gửi xe 20k, đi bộ một quãng dài mới tới nơi, để rồi xem toàn người với người.
Quá đông chả thể chụp hoa, lại chả rủ được mẫu nào, em làm vài cái ảnh Panorama để lưu lại 1 vài góc nhìn toàn cảnh về lễ hội hoa này.
Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.
Chú ý: ảnh 1280-XXX nên mọi người kéo màn hình. Nếu bị thu nhỏ hình, ấn Vào hình để Xem ảnh to
1. Cánh đồng lúa đương thì con gái trước Bưu điện
2. Cánh đồng lúa chín vàng trước Bưu điện.
3. Một góc hoa Tulip của xứ sở Hà Lan, được trồng tại Đà Lạt.
4. Vẫn tulip. Có ai tặng em 1 chậu ko? Mê mẩn loài hoa này rồi.
5. Chum vại đựng nước
6. Đám đông du khách chen nhau chụp ảnh trước tượng đài Lý Thái Tổ
7. Một góc hoa bên triền đê, bờ ao
8. Cây cầu nhỏ bắc qua suối
9. Không khí Xuân đang về trên sắc đào và quất
10. Lau và hoa
11. Một góc cầu Long Biên
12. Bên trong Bưu điện, nơi nhiều người tìm chỗ nghỉ chân
Bonus:
Bức này chụp chiều 30/12/2009, khi công tác chuẩn bị vẫn đang diễn ra.