..........
..........
Được sửa bởi yester-me lúc 09:58 AM ngày 15-09-2007
YESTERDAY WAS ALWAYS THE BEST DAY
Nhìn bác chăm chút từng khung hình thấy rất tình cảm
Hình quá đẹp, quá ấn tượng !!!! Hay lắm đó bạn nhưng có một ý nhỏ cuả riêng mình thôi là tấm số 4, nếu cái cafe filtre để gần mẫu thì cái vết nước (cuả caí ly trước) sẽ ở vị trí cái cafe filtre hiện tại nó mang ý nghĩa một người đã ngồi đó rồi ra đi thì sẽ hay hơn. Đó chỉ là ý kiến riêng của mình thôi.
Ít tiền, ham vui nên chơi đồ rẽ.
Có gì mong các bác chỉ vẽ dùm.
Mấy tấm tàm tạm được mình post lên đây, mong mọi người góp ý !!!
http://www.flickr.com/photos/ctmtam
Ý kiến của bác quá sâu sắc!! Thật cám ơn bác.Được gửi bởi tam_bb2003
YESTERDAY WAS ALWAYS THE BEST DAY
Rất thích tông màu của anh Phước, thích nhất tấm 6 AS lên quá đẹp.
tông ma`u hay lắm anh , lời bạt chưa ăn nhập lắm với ảnh
Đã ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm
call : 0943 88 11 33
OMG làm sao để chụp được những tấm hình đẹp như thế này hả bác ... ước gì em có thể làm được nhỉ ???
Thank bác đã chia xẻ với mọi người
www.vncreatures.net - Hãy đồng hành bảo vệ thiên nhiên hoang dã Việt Nam
Típ, Típ, Típ a Phước... Chừng nào anh mới cho AE bắn phá trên lầu đây a?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)