Wow, em chưa từng thấy người dân của nước nào có tinh thấn yêu chuộng hoa nhiều khủng khiếp như người Hà Nội vậy... Người đi xem hoa nhiều như kiến đó
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/12/3BA17430/
Wow, em chưa từng thấy người dân của nước nào có tinh thấn yêu chuộng hoa nhiều khủng khiếp như người Hà Nội vậy... Người đi xem hoa nhiều như kiến đó
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/12/3BA17430/
Hình như đợt này dùng toàn hoa giả thôi. Sợ dân tình bẻ cành bứt lá nên bày hoa giả cho chắc ăn. Mà để chờ xem có ăn thua gì không
SONY | Make.believe
Nói ra sợ đụng chạm đến các anh chị ngoài Hà Nội, chứ mình nghĩ rằng cứ mà tổ chức mãi các sự kiện như vậy ở xung quanh Hồ Hoàn Kiếm thì không hay lắm đâu, phải phân tán ra vài ba nơi cùng tổ chức (tất nhiên có điểm nhấn ở 1 nơi mà có diện tích rộng như quảng trường Ba Đình chẳng hạn) thì mới hạn chế "sự cuồng nhiệt" của người dân...
Có anh chị nào chuyên event nên có ý kiến đề xuất chứ cứ làm thế này thì năm nay cũng thế, sang năm cũng vậy, năm tới cũng "vũ như cẩn"...
Tự do luôn có nhiều ưu điểm...
Em thì ko dám đi ra đấy đâu... Vì nghe nói là dân móc túi hoành hành dữ lắm ah !
Căn bản là Hn không có mấy con phố rộng mà trung tâm như kiểu Nguyễn Huệ trong SG nên giờ muốn tổ chức sự kiện lớn cũng không biết làm ở đâu :(.
Mình thấy cách làm của BTC Lễ hội Hoa quê lắm...
Hôm trước có giấy mời họp báo đến nhận thẻ PV mà cứ người này đẩy cho người kia.
Lúc đầu cứ nói oang oang là nhiều show trình diễn thời trang cực kỳ đặc biệt, cuối cùng chẳng thấy đâu.
Toàn người chen người, hình tượng cũng không hơn nhiều năm trước. Chắc chỉ bổ cho đám móc túi, bán rong thôi
Năm ngoái không đi và năm nay em cũng ở nhà :D
Mấy tuyến phố quanh hồ Gươm vốn đã chẳng to tát gì, giờ vào chỉ rặt người với người, nêm cứ gọi là chặt.
Quảng trường lớn thì Hà Nội cũng có đấy, nhưng mà làm ở đó thì em tin là chả mấy người đến xem ... Các bác nghĩ coi Mỹ Đình có đủ RỘNG không ạ Dân Hà Nội nói chung đều coi hồ Gươm là trái tim của mọi việc, nên hễ có sự kiện gì là cũng kéo nhau tới đó.
Cái lễ hội này nó chán một phần cũng vì chính dân mình ý thức quá kém. Em không bàn về tỉ lệ "dân Hà Nội" hay "dân khác" mà gom chung là "dân mình" ... Từ đợt các chú Nhật tổ chức lễ hội Sakura là nó bộc lộ hết cái mức văn hóa và nhận thức của dân ta rồi. Từ các vị trung niên cho tới các em líp nhíp đều tranh thủ "vặt một mẩu làm kỷ niệm", "chụp một pô để lưu giữ" ( mà hễ chụp là phải rúc vào tận trung tâm của cái "bụi" hoa đó cơ ) ... chỉ biết sướng cái thân mình mà lờ đi thực tế rằng mình vừa "tàn phá" nguyên một tác phẩm nghệ thuật. Năm nay chán hơn vì các chú các bác trong BTC "sợ" và "rút kinh nghiệm" từ năm ngoái nên đã bố trí các anh đứng bảo vệ đông ... như hoa. Ừ thì đảm bảo được cái đẹp của hoa đấy, nhưng lại làm hỏng đi cái không khí mà lẽ ra 1 LỄ HỘI nên có.
Năm ngoái em có đọc ở đâu đó một ý kiến rằng hiện tượng xấu như thế khi đi xem các lễ hội là do người dân có ít dịp để tụ tập, ít dịp để ăn chơi quá nên hình thành cái tâm lý "đói" và "tranh thủ". Càng ngẫm em càng thấy ý bác này đúng ...
Năm nay em ở nhà ... năm sau kiểu gì cũng đi xem xem cái lễ hội này nó ... chán đến đâu :|
mah gallery : http://s447.photobucket.com/albums/qq192/NgThaiphoto/
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)