Được gửi bởi
thanhthien
chả là em mới chuyển nghề đi làm thuê làm mướn cho người ta thấy ko ổn lắm nên mới tìm cho mình một cái nghề hẳn hoi ma sui quỷ khiến làm sao mà lại đâm đầu vào cái nghề chụp ảnh này cơ chớ, đi làm biết bao nhiêu năm tháng dành dụm mua được cái máy ảnh tưởng là cứ đi chụp thôi là được ai ngờ đâu lại ko đơn giản như vậy đã vậy rồi lại còn cái khoản khách hàng nữa chứ cứ tưởng là là đến mùa cưới là có nhiều khách ai dè đâu là tay mới ra nghề nên người ta ko tin tưởng nên cũng chẳng có là bao nhiêu đến các bác chụp hình lâu năm ở địa phương nhờ vả nếu có nhiều khách thì kêu với có gìăn chia thỏa thuận ai dè cũng vô ích, thật là gian nan làm sao, đôi khi em tự hỏi tại sao mình lại đam mê cái nghiệp này cơ chứ đam mê từ thời còn học mẫu giáo cơ vì hoàn cảnh gia đình nên ko thể sắm nổi cái máy cho dù là máy chụp phim. bây giờ có mua máy về và chỉ biết đi bấm máy linh tinh thôi chứ chẳng có khách mấy vất vả đi nghiên cứu ngày đêm và bây giờ chẳng lẽ lại bỏ ngang hay sao. đôi khi em tự an ủi mình là cố gắng lên và cứ từ từ . bây giờ vào mùa cưói rồi mà vẫn ngồi ko đây, huhuhu em chán quá đi mất các bác ơi các bác có bài thuốc nào ko chỉ cho em với để em vượt qua vớihuhuhu