Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 22

Chủ đề: Phượt Lào - Thái

  1. #11
    Tham gia
    15-06-2009
    Bài viết
    211
    Trong khuôn viên là các kiến trúc phụ như:

    Tháp như tháp chứa Xá Lị



    Bác nào biết tiếng Pháp giúp em với (Tấm biển dưới cái tháp kia)





    Tháp 3 tầng, chứa cả chuông và trống:




    Cửa thiền:

    Trẻ con sống lâu

  2. #12
    Tham gia
    18-08-2008
    Location
    Japan
    Bài viết
    426
    Tiếp đi bác Trung Hà
    Đang đi du lịch hay .. mấy bác ko qua ĐSQ VN làm kiểu ảnh nào sao?
    [D700][24-70N][70-200][60 Micro f2.8D][SB900]

  3. #13
    Tham gia
    15-06-2009
    Bài viết
    211
    Quote Được gửi bởi damthemaison View Post
    Tiếp đi bác Trung Hà
    Đang đi du lịch hay .. mấy bác ko qua ĐSQ VN làm kiểu ảnh nào sao?
    Dạ, bác cứ từ từ, em sẽ phục vụ các bác ngay, sắp đến đoạn đó rồi ợ.

    Rời chùa Wat That Foun, chúng tôi quay lại cổng để ra đường Dong Palan rồi rẽ ra Nongbone, tuyến phố lớn chạy song song với đường Lane Xang.

    Một góc đường Nongbone:




    Gặp một nhóm người Việt mình đang đi tuk tuk, thấy 2 chú Việt mặc áo đỏ sang vàng, cả người lỉnh kỉnh máy ảnh nên gọi í ới và đưa máy ảnh lên chụp. Nhưng chụp mãi không được, cuối cũng mình phải hét lên: "Bật máy lên đã". Cả nhóm cười ầm, vui thiệt

    Trẻ con sống lâu

  4. #14
    Tham gia
    15-06-2009
    Bài viết
    211
    Dọc theo tuyến phố Nongbone, có rất nhiều bà con Việt kiều sinh sống, bán rất nhiều đồ made in Vietnam như cà phê Trung Nguyên, lịch các loại, chè Thái Nguyên, hoa quả sấy. Trẻ em mặc áo đỏ sao vàng, nghịch như quỷ:




    Bất ngờ, một ngôi chùa Việt Nam đang xây dựng dở mang tên Phật Tích, đáng tiếc là phía trước đầy "mạng nhện", muốn lấy toàn cảnh cũng đành chịu:




    Chùa này đang thi công dở dang nên không thể vào, hai anh em chỉ có lượn lờ phía ngoài. Được xây dựng bằng tiền quyên góp của các phật tử Lào - Thái - Miên:




    Trẻ con sống lâu

  5. #15
    Tham gia
    15-06-2009
    Bài viết
    211
    Chúng tôi rã vào một phố nhỏ để rẽ ra đường Singha, tuyến phố có ĐSQ Việt. Trên trục đường này có ngôi chùa Wat Phonxayset Thatthirath:

    Chú rắn Naga lượn lờ cảnh giới trên nóc nhà:




    Và các vị La Hán ngồi tám chăng ???




    Còn chú tiểu nhà mình thì thanh bình đứng ngắm phố phường, đúng là xa rời nợ trần ai:

    Trẻ con sống lâu

  6. #16
    Tham gia
    24-10-2007
    Location
    Hanoi
    Bài viết
    133
    Ảnh đẹp anh Hà ạ. Đưa 1 số sang SFC đê!
    Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

  7. #17
    Tham gia
    15-06-2009
    Bài viết
    211
    Đại sứ quán Việt Nam nằm trên đường Singha, cách Patuxay chỉ mấy trăm mét. Đối diện là ĐSQ Mã Lai. Một toàn nhà nhỏ gọn, sơn màu trắng, nhing cũ kĩ:







    Chân dung Mr Vithanh, một phượt gia có tiếng ở Hà Thành:





    Và khổ chủ, ôi cái bụng :((

    Trẻ con sống lâu

  8. #18
    Tham gia
    15-06-2009
    Bài viết
    211
    Sau buổi trưa nghỉ ngơi, chúng tôi đến khu kiến trúc nổi tiếng nhất Viêntiane, là biểu tượng của đất nước Lào - ThatLuang:

    Thạt Luông hay (Pha) That Luang (Thạt Lớn trong tiếng Lào) là một thạt (stupa) Phật giáo ở Viêng Chăn, Lào. Thạt này được xây từ năm 1566 dưới triều vua Xệt-thả-thi-lạt, theo hình một nậm rượu, trên một phế tích của một ngôi đền Ấn Độ thế kỷ 13. Bên ngoài ngôi chùa được dát vàng.

    Thạt Luông đã bị phá hủy trong cuộc xâm lược của người Thái vào thế kỷ 19 nhưng sau đó đã được khôi phục nguyên trạng. Kiến trúc ngôi chùa tháp mang phong cách văn hóa và bản sắc Lào và đã trở thành một biểu tượng quốc gia của Lào, được in trên tiền giấy và quốc huy của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

    Hiện nay khuôn viên chùa đã được rào lại không cho xe vào, trước kia khách tham quan có thể lái xe chạy xung quanh chùa.

    Theo truyền thuyết, trong tháp có lưu giữ xá lợi của Đức Phật là một sợi tóc và rất nhiều châu báu. Thạt Luông gồm tháp chính cao 45 thước, bao quanh là các tháp phụ, sơn thếp vàng


    Một vài kiến trúc phụ cận chùa chính:











    Trẻ con sống lâu

  9. #19
    Tham gia
    15-06-2009
    Bài viết
    211
    Và đây, biểu tượng của đất nước Lào:





    Vua Setthathirat, vị vua quyết định thủ đô Lào là Vientiane:

    Trẻ con sống lâu

  10. #20
    Tham gia
    15-06-2009
    Bài viết
    211
    Trước cổng, một người tàn tật bán các lồng chim sẻ, du khách có thể mua đưa vào trong chùa phóng sinh:






    Một kiến trúc khá lớn giống như một đại sảnh đường:





    Và bên trong: Hoạ tiết cầu kì, sống động:

    Trẻ con sống lâu

Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •