Lục lục trong kho của studio nhà thằng bạn, moi ra được cái Nikkor 50mm 1.8 (loại có cái tai thỏ). ) Vừa chuyển sang Nikon D90 (Lúc trc em xài alpha a230). Thế là ale hấp ra test. Dùng nó xài chung cái kit 18-105 xem sao.Dĩ nhiên ko thể so sánh 2 cái này, nhưng xài chung để chụp 1 buổi model xem nó thế nào nhé!
1.
50 1.8: Màu sắc ổn, bokeh ổn, hơi bị viền tím khi ra nắng.Nhất là khi mở hết khẩu. Cái lens mới dĩ nhiên không thể xóa phông bằng.
2.
Cái này dùng 18-105: nét tốt, cảm giác đầu tiên khi cầm em này
3.
Chụp nhiều vật thể trong ảnh cái lén cổ không thể chống lại cái lén kit được )
4.
Tấm này em chụp sau 1 màn sương (người ta phun cho mát quán í). Tuy nhiên cái 18-105 vẫn bắt nét rất chuẩn.
5.
Cuối cùng trả ở 50mm, lens kit thắng tuyệt đối về độ nét cũng như màu sắc trung thực.
Kết luận (theo cá nhân em): con 50 cổ đúng là đồ cổ, già hơn cả em vẫn chụp ngon. Tuy nhiên không thể nét cũng như không có màu đẹp, khử noise tốt như lens bây giờ. Cầm se se em í cũng là một trải nghiệm rất hay. Dùng em ấy chụp demi, còn 18-105 chụp wide và tele có lẽ khá là ổn :D
Xin các bác cho ý kiến giúp em nhé!
p/s: em cảm giác ảnh ko dc nét căng :(( em đã dùng un sharpen mák rùi mà sao vẫn kì kì. Hay tại cách chỉnh level cũng như mấy cái layer của em nó tạo nên mờ mờ ảo ảo thế :(( nhưng mà coi cũng dc :D ko tới nỗi ...