Test chức năng gõ tiếng Việt và copy and paste trên Nook Tablet :D
Thấy dzị mà hổng phải ... dzậy
Nhánh mai vườn ngày tết...
Mỗi người một giấc mơ, mỗi ng ai cũng có một thời tuổi thơ.
Thích cảm giác nắng xuyên sáng 28 -29 Tết. Ngồi xem bà con tất bật mua sắm cho ngày Tết thật ấm áp quá. Nhất là những người bán mai vườn, họ tranh thủ bán, kiếm chút tiền quà cho lũ trẻ con từ những nhánh mai có sẵn trong vườn nhà. Họ có thể là công nhân, có thể là xe ôm và cũng có thể là nội trợ trong cuộc sống thường nhật. Đa phần họ bán buôn không vụ lợi, suy cho cùng họ chỉ muốn trao đổi, không giống như những người chuyên canh hoa cảnh ngày tết. Họ đến đây, đứng ở đấy, nó xuất phát từ lòng yêu thương vô hạn đối với đứa con, đứa cháu và cũng có thể là một đứa nhóc hàng xóm...
Ôi nhớ và thèm cảm giác được nhận món đồ chơi mới... Bây giờ thì cứ tự bỏ tiền ra mua đồ chơi nhá, hix... :' (
[Offline Góc Tien Giang - Chợ Mỹ Tho ngày cận Tết 2012]
Được sửa bởi ngocvinh1906 lúc 09:53 AM ngày 27-03-2012
[QUOTE=ngocvinh1906;2118751]Nhánh mai vườn ngày tết...
Mỗi người một giấc mơ, mỗi ng ai cũng có một thời tuổi thơ.
Ảnh của anh Vinh ngoài đẹp ra thì còn rất tâm trạng, và có ảnh rất hồn nhiên. Rất nhiều khi em chụp mà không nghĩ tới cảm xúc và thông điệp mà bức ảnh sẽ nhắn nhủ.
Ngưỡng mộ bác!
súng cùi + ống nước mà bắn!
Chào bác giaphu86 hi ! , mình cũng ở Bến Tre gần bác đây . Ảnh của bác chụp đẹp quá đi , bác có làm dịch vụ ko ? Chắc Len và Body của bác pro lắm . Mình hay chơi TG , lúc trước hay qua Nghĩa Trang TG chụp . Sau này it qua . Bác ở đâu ?
50D & 7D = Ca 17 -85 + Tam 17-50 2.8 VC + Ca 50 1.8 ll + Ca 70-200 4L & Flash 580EX ll
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)