Cả nhà TG đi đú đởn phương xa ,bỏ nhà xuôi dòng trôi tận cửa Đại xíu nữa ra biển luôn.Em kéo lại ko khéo ko còn nhà mà ở
1-How are you?
2-I am Becautiful girl.
Em pó toàn tập (lúc nầy điên điên sao í)tự phê
Cả nhà TG đi đú đởn phương xa ,bỏ nhà xuôi dòng trôi tận cửa Đại xíu nữa ra biển luôn.Em kéo lại ko khéo ko còn nhà mà ở
1-How are you?
2-I am Becautiful girl.
Em pó toàn tập (lúc nầy điên điên sao í)tự phê
Được sửa bởi huythuyan lúc 11:33 AM ngày 11-03-2012
Được sửa bởi giaphu86 lúc 03:45 PM ngày 11-03-2012
Lẳng lặng lên hàng(chân dài)
Góp đá Trường sa nào...
Tụi anh không có đi xe jeep, tới đó là hết tiền òi, quay về Vinh ơi
Hôm qua là một ngày rất vui, cám ơn tất cả anh em đã cùng sả thân vì một ngày hết sức bận rộn dù rất mệt. Xin lên vài tấm hình cả nhóm trước, còn cảnh tính sau nhé, bao la luôn.
# Dừng chân bên hồ Tuyền Lâm, thứ tự là em (Nam), Lâm, Giang, Viễn, Công và Phú.
--------------------------------------
# Nhí nhố tại Langbiang
--------------------------------------
# "Sân ga tình yêu" là chứng nhân cho "Hai đứa mình".
--------------------------------------
# Dành tặng cho em gái duy nhất trong chuyến đi.
--------------------------------------
Tiếp hình anh em nhé, còn nhiều lắm đấy
Đuối quá ,mới đó mà tới sáng thứ 2 vào công ty làm rồi ,nghĩ lại vẫn mơ về Đà Lạt .
Tiếp tục Đà Lạt cho hết tuần này anh em nhé, hi hi. Bây giờ là đời thường, mai tiếp tục là Phong cảnh nhé!
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)