Mai em về MT, mong trời đừng mưa để ra cafe với anh em chơi (còn kiếm độ chụp nửa chứ...hehe).
À, để coi: Tiền Giang có dăm bảy tay máy mà hai lão thì vợ vừa sinh nên đạn lúc nào cũng sẵn lên nòng; Bưởi với "chàng trai xanh" thì thuộc nhóm tuổi trẻ tài cao; Phú Mập + Ngọc Vinh thì chuyên săn gái nên chắc võ nghệ cũng cao cường.
Suy đi tính lại chỉ còn mỗi mình em và lão Huy già. Kiểu này chắc phải bán bớt đồ nghề mới mua nổi Viagra giá lẻ, hic :-(
Thấy dzị mà hổng phải ... dzậy
May hom nay phu map bi su co nen ko tham gia .bao cao voi anh em ngay mai co 2 mau moi .ai chup thi 9h30 cafe la hong nha.than chao
Cả tháng nay em bận vô cùng, cày bừa không có thời gian rảnh, cố gắng hết mức mới đủ tiền mua sữa cho con bú
Sáng sớm em phải dậy cân kg vé số đem bán, hậu quả đêm trước phải giữ con nên giờ ngủ gà ngủ gật, hic hic.
Nào có yên đâu, trưa em phải tranh thủ vá xe kiếm chút cơm nữa, được cái lúc rày đinh tặc lộng hành nên em được hưởng sáy .!.!.!
Ôi thôi tới chiều là em lết không có nổi nữa, vạ vật đâu đó làm giấc vậy, rõ khổ cái thân em
Đấy, rồi Phú mập cũng sẽ theo con đường của em cho coi
Số bác thật lam lũ, e thì chiều nào cũng làm ván cờ với mấy ông bạn già cho thanh thản đầu óc ...
...và phó mặc "công ty" cho bà xã nhà em
Cuộc đời vẫn đẹp sao ...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)