con chuồn chuồn này chụp bằng cựu binh 450D cùng lens 50 1.8, từ hồi Tết, bữa nay coi lại thấy hay hay up cho vui
con ong ruồi, chụp ở Q7 khi đi chụp stop motion
(*) bông hoa to cỡ ngón tay cái, tất cả chụp cùng 50 1.8 còi
con chuồn chuồn này chụp bằng cựu binh 450D cùng lens 50 1.8, từ hồi Tết, bữa nay coi lại thấy hay hay up cho vui
con ong ruồi, chụp ở Q7 khi đi chụp stop motion
(*) bông hoa to cỡ ngón tay cái, tất cả chụp cùng 50 1.8 còi
Được sửa bởi buomVang lúc 04:30 PM ngày 15-12-2009
Bác chụp nét quá, nhất là tấm 01, mình cũng xài 450D+50-1.8 mà cứ out, thường bác để khẩu mấy thế, Mình mới chơi thôi, mong học hỏi.
Bác có crop ko mà sao ruồi to và lên chi tiết thế
THÀ HÔN EM ĐỂ BỊ TÁT CÒN HƠN ĐỂ THẰNG KHÁC HÔN EM
À để rảnh rỗi mình thử lại các khẩu xem, mình hay chụp khẩu 2.8 và 3.5 nhưng vẫn khó nét, phải hoc hỏi thêm mới được.
Canon+++
Cái 50/1.8 phải chụp từ khẩu 4, lớn hơn nửa mình chụp không nổi ...
cái nầy mình chụp bằng MF , lấy focus vào mấy giọt sương , rồi ra hình nó out tùm lum
Đúng rồi em lens này mới xứng đáng là huyền thoại các bác nhỉ :D
Em cũng góp 1 bức chuồn chuồn đây, với bokeh đặc trưng ^^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)