Các bác cứ đỗ lỗi cho các mẫu mà ko biết các topic khác,các bác cũng có những đoạn cm Tiếng Việt không ra TV ,đừng có quơ đũa cả nắm chứ .Nếu mà muốn vạch lá tìm sâu thì 1 trong số các bác cũng có người từng cm sai TV đấy nhé
http://www.vnphoto.net/forums/showth...436#post869436 Chia sẻ 1 link với cm cũng sai TV " òi ,gòi ,roài " ,nghe cũng teen đó chứ khi các bác đó gia nhập chắc em còn chưa tham gia.
Xài tiếng Việt kiểu teen như topic này thì chưa có gì là khó đọc cả, nhà Toe em đây cũng thích kiểu teen. Nhưng mà cái gì cũng nên có tỉ lệ phù hợp thoi
Không biết em có mích lòng với bác mèo Lyly hay không nhưng hình như bác chém toàn bạn trong nhóm em .Tụi em không tự khen nhau hay tâng bốc nhau ,đơn giản thấy có anh đẹp thì khen ,nếu chụp xấu vẫn chê bình thường .
Ngay cả photo mở topic có hình mẫu đẹp ,các bác thấy đẹp vào khen ,còn mẫu và mẫu thấy nhau có hình đẹp vào khen sao gọi là tâng bốc ? Nếu là mẫu lạ thì hãy gọi là tâng mẫu ,còn tụi em cũng quá quen mặt trên đây rồi ,thì làm điều đó làm gì ? mà cũng chẳng ai sai bảo phải tự khen nhau cả .Có khi mắt nhìn thấy đẹp thì miệng và tay gõ khen thôi .
Nhà em cũng chỉ xem mỗi topic này. Thấy các "bác" mẫu khen nhau cũng ở mức ... chấp nhận được. Ảnh cũng khá ổn. Vấn đề chỉ là cách "các bác" diễn thôi ( riêng topic đó thui nhá, các chỗ khác em không biết nên không bàn ). Nhìn nó hơi đơn điệu và hơi ... teen ( hãy hiểu câu này theo nghĩa là nó giống y chang như những gì các "bác" teen nhà ta vẫn chụp trước đó ), thiếu tính sáng tạo khi pose.
Khen nhau bằng chính IP của họ còn hơn những người tự lập IP mới tự khen ,hoặc những người không dám mở mồm chửi mà đi lập nick khác để nói cho sướng mồm ,cái nào đáng tội hơn ạ ?
Câu này không rõ "bác" định nói về ai. Nhưng mà dễ gây hiểu lầm lắm ợ.
Nếu bác Lyly rãnh rỗi thích đi soi người khác,thì vnphoto.net có Chủ đề: 48,266, Bài viết: 820,976, Thành viên: 41,297 ,khi nào bác soi xong thì quote ra những ai cm teen hóa nha bác,để em biết em bị tội nặng nhất hay nhẹ nhất ở topic bác mở ra .
Nhìn con số to thế *_*
Còn những bác còn lại nếu chưa từng sai lầm thì cứ mạnh miệng lên tiếng " cuốn theo chiều gió " .
Sống ở trên đời cần có blah blah để cho gió cuốn đi "bác" ợ. Em để gió cuốn đi đây
Vài dòng góp ý ,các bac suy nghĩ lại . Đừng để mấy cái nhỏ nhoi mà mích lòng nhau . Nếu em có sai thì em sẽ tự sửa .Thanks