Thật là đẹp và nhiều cảm xúc,thanks!
Thật là đẹp và nhiều cảm xúc,thanks!
"No sacrifice, No victory"
Em thích tấm con chim con trông tội ghê,và tấm cầu phú mỹ ảnh rất nét và trong nữa.
Năm 2009 với tôi không tham gia được nhiều chuyến offline với VNPhoto như các năm trước do công việcc lu bu trong thời buổi khủng hoảng toàn cầu.
1. Tuy nhiên năm 2009 cũng là lần đầu tiên đi tham quan nước Mỹ, thăm nhiều địa danh nổi tiếng của nước Mỹ như: Washington với điện Capitol
2. Biên giới Mỹ-Canada với thác Niagara:
(Xin xem thêm ở link http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=32996)
3. Bức ảnh này chụp vào 1 buổi chiều với ráng rất đẹp ở Châu Đốc
4. Lần đầu tiên chụp được bức chân dung "Bà và cháu" tạm gọi là hài lòng
5. Chuyến offline duy nhất cuối năm ở Ninh Thuận, lần đầu tiên chụp cảnh các cô gái Chăm đi thành hàng trên đồi cát Nam Cương
Được sửa bởi Scampi lúc 11:39 PM ngày 20-03-2010
Năm 2009 là một năm có nhiều mốc thay đổi trong em, năm đầu tiên xa nhà và cũng là năm em bước vào thế giới nhiếp ảnh.
Đây là bức ảnh em chụp chân dung đầu tiên và mẫu cũng là người đầu tiên em chụp thể loại này
máy bác này chụp hình đẹp quá ,
Em xin góp vài tấm, mới tập toẹ, menu của máy còn chưa biết hết
#1
#2
#3
Em có mỗi tấm này
I Love the Beauty
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)