1/ Khách lạ
Sau những ánh mắt là những cuộc đời, qua những nét mặt: cuộc sống phía sau đã có những buồn, vui, hạnh phúc ra sao ?
2/ Nắng Chiều
.. thôi, về thôi...
.
1/ Khách lạ
Sau những ánh mắt là những cuộc đời, qua những nét mặt: cuộc sống phía sau đã có những buồn, vui, hạnh phúc ra sao ?
2/ Nắng Chiều
.. thôi, về thôi...
.
Năm 2009 đối với Kokoro có ý nghĩa khá đặc biệt vì nó đánh dấu những thay đổi trong cách chụp ảnh và cảm nhận về ảnh của Kokoro. Những bức ảnh ưa thích chia sẻ cùng mọi người là những bức ảnh ghi lại sau mỗi chuyến đi và đằng sau mỗi bức ảnh gắn liền với những sô phận, những cuộc đời...
1. A Mẩy - một phụ nữ 25t với chồng và 3 con. Công việc hàng ngày ngoài làm đồng còn dệt vải và bán quần áo tại chợ Đồng Văn. Cuộc sống gia đình khó khăn và công việc bán hàng thì luôn bị cạnh tranh bởi hàng hóa Trung Quốc rẻ và đa dạng nhưng cô luôn giữ cho mình nụ cười trên môi và niềm lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống.
2.Em bé Bắc Hà - bé gái mới 5 tuổi. Hàng ngày ngoài đến trường đi học em còn làm công việc đi hái rau hoặc hái cỏ để giúp đỡ gia đình vì em là chị lớn trong nhà và dưới em chỉ có 2 em nhỏ. Bố em là người Kinh và hàng ngày vẫn dạy em học tiếng Kinh, học cách thưa nói một dạ hai vâng, học cách lễ phép và ngoan ngoãn. Và mặc dù trời rét tới mức hai mắt em đỏ ngầu, da em tái mét thì em vẫn nở nụ cười thật tươi, vừa đi vừa hát trên đường đi hái rau.
3. Trong chuyến đi về Tĩnh Gia, tôi đã có cơ hội được ngồi chuyện trò với những người bà, người mẹ, người chị...những người từ tờ mờ sáng sớm đã ra biển chực chờ mua cá mang về chợ bán. Nhưng buổi sáng hôm đó là buổi sau một đêm biển động, thuyền về thưa thớt, cá thì lèo tèo....và thậm chí là chẳng có gì có thể mua được, bán được. Nhưng họ vẫn chờ, vẫn đợi....mỏi mòn, bởi nếu hôm nay không có gì mang ra chợ bán thì không biết sẽ có gì cho bữa cơm tối nay...
4. Thêm một tấm chân dung NSNA Hoài Linh - bức ảnh chân dung đầu tiên chụp bằng máy film.
YES, WE CAN!
The eye of heart and mind
Năm 2009 cứ tưởng mình chỉ có công việc và công việc vì tình hình chủng hoảng kinh tế ảnh hưởng trầm trọng đến các doanh nghiệp Âu Mỹ dẫn đến cơ cấu lại tổ chức và công việc. Tuy nhiên khi ngồi lại thì apham thấy mình đi khá nhiều trong năm nay và có phần nào đi nhiều hơn các năm trước đó. Đi nhiều, chụp nhiều nhưng chả có ai mua ảnh nào của mình, hehe
Việc chọn ra 5 tấm ảnh ưa thích khoai phết đấy
1. Chuyến đi đến Trung Mỹ thăm nền văn minh Maya đầu năm 2009. Căng cờ VNPhoto tại Chitchen Itza - kỳ quan thế giới tại Mexico
2. Chuyến đi nối vòng tay lớn cùng anh em VNPhoto đến Lý Sơn sau cơn bão số 7. Trong ảnh là lớp học trên đảo Bé tan hoang sau bão. Sau chuyến đi này ít nhất VNPhoto đã làm cầu nối cho 3 website khác đến thăm và trao quà từ thiện cho đảo Bé
3. Chuyến chinh phục Cổng Trời - Đưng K'nớ. Bắt đầu con đường nghiện ngập offroad
4. Tham gia giờ Trái đất tại Hội An và may mắn chụp được ảnh sét đầu tiên
5. Giới thiệu Cần Giờ là điểm đến mới cho cho anh em thích chụp ảnh. Sau topic về Cần Giờ đã có các bài báo, các chuyến offline đến đây mà trước giờ không ai nghĩ Cần Giờ là một điểm chụp ảnh thú vị
Chúc mừng năm mới 2010!!!
Được sửa bởi apham lúc 02:09 PM ngày 03-01-2010
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Em cũng xin góp mấy tấm ảnh ạh, năm 2009 đánh dấu 1 năm chính thức bước chân vào con đường nghiện ngập này, nên ảnh của em cũng toàn mấy cái nhất của em thôi.
#1. Steve Morrow - Người nc ngoài đầu tiên em chụp
#2. Bộ ảnh cưới đầu tiên - nhưng chụp ké thôi ạh ^^
#3. Lá chuối - Cuộn film đầu tiên do đua đòi chơi máy film ấy mà
#4. Cải cúc - lần đầu tiên ra HN chơi mà đua đòi chụp hoa cải
#5. Bay - bộ ảnh cưới đầu tiên chụp tại HN ^^
Cho em tham gia với
1.
Lý do lần đầu tiên thử strobist- tự mình điều khiển ánh sáng :D
Em cũng xin tham gia ah ! Năm 2009 với e có nhiều chuyển biến với e , nhận thức cuộc sống về xã hội v.v... và cũng là năm e chụp choẹt nhiều , chưa đẹp nhưng cũng mong góp vui .
#1 : Chụp trong 1 chuyến off chủ đề Son cùng nhóm OG .Hoa sen và thiếu nữ gợi lên sự thanh khiết dịu dàng
#2 : Nụ cười .Chụp trong 1 chuyến lang thang miền tây những ngày đầu năm 2010 . Mong một năm mới nhiều nụ cười hơn dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào
Open Group
Flickr
#1 Em chụp sau khi kết thúc trận bán kết VN-Singapore
[IMG][/IMG]
Được sửa bởi ingiaghi lúc 02:44 PM ngày 09-02-2010
Em tham gia với, có điều em cực dốt khoản đặt tên ảnh á
# 1 Em chụp cái máy ảnh của mình bằng chiếc 30D của cái thằng đang xách máy. Tự nhiên có cảm giác rất mệt mỏi trong bước đường tìm kiếm con art!
# 2 Hoa Cosmos ở quanh nơi em ở được trồng rất nhiều. Tuy nhiên chụp hoa này khó vì gió quá, tấm này là tấm hiếm hoi được thế này.
# 3
En chỉ chọn được vậy thôi à.
Được sửa bởi Tung P.T. lúc 11:13 PM ngày 10-02-2010
Năm 2009 là năm em thực hiện được ước mơ của mình từ nhỏ, đó là có một chiếc máy ảnh để được lưu lại những khoảng khắc đẹp của cuộc sống. Em xin góp 2 bức ảnh mà em đã chụp trong năm 2009 ạ:
#1:
#2:
Được sửa bởi linhvu lúc 12:02 AM ngày 20-02-2010
Flickr
Nikon&Pentax
anh dep that day!^^ giau tinh nghe thuat...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)