Nhân dịp cuối tuần vừa rồi nhàn rỗi, e xách ba lô lên tàu đi Sapa chơi 1 chuyến.
Đến nơi thấy Sapa rất đẹp nhưng khổ nỗi mùa này sương mù nhiều quá, tầm nhìn xa chỉ khoảng 50m.
Vậy là em chỉ chụp vài cái ảnh ở nhà thờ cùng mấy con phố lấy lệ rồi lên núi và xuống bản chơi, lên đây thấy hoa đào đã có lác đác, những cây dại có quả đỏ rực, rất nhiều mạng nhện, và sương giăng khắp nơi.
Em chụp vài cái closeup với len cùi Soligor 28-70, đây là lần đầu chụp thể loại này thấy thú vị ra phết.
1. Trên đường xuống bản Tả Van
2.
3. Trên núi Hàm Rồng
4.
5.