cái ảnh cuối của bác là có đèn F phải ko ạ? em hỏi hơi gà, mong bác thông cảm :P
cái ảnh cuối của bác là có đèn F phải ko ạ? em hỏi hơi gà, mong bác thông cảm :P
Theo em tấm số 3 lạc khỏi chủ đề của bộ ảnh
... Oh, may quá, .. tấm số 10, bác JD đang tìm lại.. mái nhà xưa, sau một giấc ngủ vùi.
Chóng mặt quá bác JD ơi ;-). Nắng lên cao (?).
Tuyệt quá bác ah Vẫn có cái tĩnh lặng trong cái rối loạn và cuối cùng là bình yên
Amoris Vena
http://flickriver.com/photos/amorisvena/
Chợt xúc động khi mấy tấm hình bất thình lình đập vào mắt. (Nhưng vẫn chưa biết xúc động vì cái gì) hì hì.
Bộ ảnh thật ấn tượng. Thích nhất tấm số 7, 8, 9. Bộ 3 tấm này mình đưa vào thể loại abstract được lắm phải không bác JD.
1. Đừng nhìn đời qua lăng kính.
2. nhìn thẳng vào nắng nó khác.
3. tưởng dễ nhìn nhận.
4. nhưng ảo vãi đái.
5. trong ảo có thật.
6. cần có thủ thuật.
7. đục trong hòa quyện
8. cây ngay là cây chết.
9. sáng tối định-phân.
10. yên bình thềm nhà.
bình loạn theo cảm nghĩ chơi. xem bộ ảnh này lại nghe "trờ về-the wall".
ko biết bác rên bon muốn nói gì. cảm nhận chủ quan :D xin lỗi, xin lỗi.
Trình bác Dương cao quá rồi, em "xem" chỉ biết "nhìn", ko biết nói gì, cũng chẳng biết mình nghĩ, cảm được gì. Hihi.
cảm ơn bác đã chia sẽ nhưng tấm ảnh rất độc đáo!
cá nhân e rất thích tấm số 6,7,8,9. mong được bác chỉ giáo cách chụp nhưng tấm ảnh này.
một lần nữa xin cảm ơn bác!
Chủ thớt bất thình lình chợt hứng. Đó vẩn là cái hứng bất thình lình của các người mê nhiếp ảnh.
Cái hứng đó chỉ có trong tâm của người chụp hình mà không có trong tâm của người coi hình, nên mọi người ngẩn ngơ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)