LP tôi chỉ muốn cỡi ngựa xem hoa và "nhặt rác". Khổ nổi là có 1 nhóm người cứ lẽo đẽo theo sau à ươm, ọap ọap. Nguyên là có vài tay chóp bu không ưa gì tôi nên cầm đầu đám nâng bi kia quậy phá. Thượng bất chính thì hạ tất loạn- không ra thể thống gì- bát nháo vô cùng!
Đối với bọn này thì giải thích chi cho uổng lời, tốn thời gian. Được nước nên bọn chúng cứ bám đít LP mà chọc ngóay riết !
Không quan tâm đến chúng nên chúng tưởng như vậy là hay là giỏi vì thế LP tôi dừng ngựa mà rằng : "các anh có giỏi xuất chiêu đi đừng già hàm lẽo mép như đàn bà. Tôi chấp ra đòn trước đó!"
Gần 2 ngày trôi qua, bọn chúng cố thủ trong hang, không tung được chiêu nào, mồm thì uềnh oang như ....phải bã!
Thời hạn sắp hết, xin mời các anh đúng 10 giờ sáng ngày 7 tháng 12 năm 2009 (giờ VN) thí võ tại địa điểm:
http://wwwvnphoto.net
Thời lượng cho cuộc đấu này 5 phút từ 10AM-10:05AM là kết thúc( LP này không muốn kẻ nào đánh lén, chọi lén sau khi cuộc thí võ kết thúc. Mọi hành động sau 10:05 là tiểu nhân và vô giá trị)
Ai thắng ai thua thì khán giả nhận xét, bình chọn
Nay xin thông báo cho quý vị gần xa đến tham dự theo ngày giờ đã niêm yết
Võ sinh Bên A: LEARNER PERMIT(1 người)
Võ sinh bên B: 2 đến 3 vị chóp bu xách động đám nâng bi (vô số không đếm xuể)