Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 24

Chủ đề: Em đi triển lãm thời bao cấp.

  1. #1
    Tham gia
    13-01-2006
    Bài viết
    883

    Em đi triển lãm thời bao cấp.

    Em thấy các bác post ít ảnh triển lãm này quá. Em post lên một số chính để có khi có nhiều bác không đi được triển lãm này và chưa biết cuộc sống thời bao cấp cùng xem. Triển lãm chưa thể lột tả được hết cuộc sống thời đó. Không có quầy phân phối dầu hoả. Không có quầy phân phối thịt lợn. Không có cảnh lấy nón mũ đựng tiền xu lương cuối tháng. Không có cảnh vẹo mông nghiêng sườn đạp xe chở gạo hôi từ kho lương thực về nhà. Không có những chiếc kẻng sáng sáng chiều chiều gõ báo giờ làm việc để cùng nhau đi lao động. Không có cảnh dân công kéo nhau đi đắp đê chống lụt... không có rất nhiều. Nhưng triển lãm đã lột tả được phần nào cuộc sống thiếu thốn ngày đó.

    Mời các bác xem. Có thể nhiều bác chưa hề biết qua thời bao cấp.

    1. Quầy lương thực.


    2. Quầy hàng Tết.

    ----


    3. Máy khâu con bướm (có loại 3 bướm và 5 bướm) của Trung Quốc làm của hồi môn cho các thiếu nữ về nhà chồng. Có khi không phải mà là máy khâu Sanh-ze (em quên mất rồi hì hì )


    4. Góc trang trí


    5. Buồng hạnh phúc

    ---
    Khung ảnh làm bằng phim



    6. Một số đồ đạc, nội thất phòng khách và nhà bếp.












    7. Máy quay phim nhựa.


    Còn chiếc phích đá trị giá 2 chỉ vàng lúc đó (đắt vật vã), bàn là Liên Xô... rảnh em post tiếp.
    Được sửa bởi thanhlukhu lúc 08:45 AM ngày 09-07-2006
    Nguyên bản là : lukhu_lukhu_ongsuvaochua
    Có dự kiến chuyển ngành con hát.

  2. #2
    Tham gia
    02-02-2006
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    1,735
    Tấm số 7 hình như là máy chiếu phim chứ không phải máy quay, máy quay như này film lộ sáng hết :lol:
    Hãy xách ba lô lên và đi du lịch

  3. #3
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Apham rất thích bộ ảnh phóng sự này. Cám ơn bác vietthanh đã chia sẻ
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #4
    Tham gia
    09-03-2005
    Location
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    1,126
    Thấy cái quạt bàn... hì hì nhà em vẫn còn 1 cái quạt Tai Voi.. hơi bị ngon

    Cái nhà đc dàn dựng khá giàu so với thời đó.. có TV, tủ lạnh, Búp bê Liên xô.. quá ngon rồi
    Quay về thời P&S với NEX

  5. #5
    Tham gia
    14-09-2005
    Bài viết
    96
    Hê hê, nhà bác gọi nó là quạt tai voi à ? Ở nhà em người ta gọi là quạt con cóc ( chắc vì nhìn giống con cóc )

    Dưng mà nhìn thấy lại nhớ ngày mình còn bé quá :gathering :pc:

  6. #6
    Tham gia
    30-05-2005
    Location
    Prague Czech Republic
    Bài viết
    2,604
    Quote Được gửi bởi romeovn
    Hê hê, nhà bác gọi nó là quạt tai voi à ? Ở nhà em người ta gọi là quạt con cóc ( chắc vì nhìn giống con cóc )

    Dưng mà nhìn thấy lại nhớ ngày mình còn bé quá :gathering :pc:
    Quạt Tai Voi to cao đẹp trai hơn nhiều, của Liên Xô sx mà. Chắc nhà bác pvnguyen có cái đấy! còn cái này thì đúng là quạt Con Cóc hay còn gọi là quạt 35 Đồng thì phải. Ngày bé nghịch rất ngu, toàn đưa tay vào cho nó chém

    Cám ơn bác lukhu đã cho xem loạt ảnh này!

    Thân.
    www.sondoan.com | another way of telling

    Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.

  7. #7
    Tham gia
    13-01-2006
    Bài viết
    883
    Cám ơn các bác đã xem ảnh !
    Không những quạt cóc, em còn chuyên gia thò ngón tay cho quạt tai voi với quạt Bông Sen nó chém để nghe tiếng kêu công công rất hay cơ, cánh nó bằng đồng với cả sắt mạ, toé máu lần sau vẫn nghịch. Công nhận ngày đó... thật.

  8. #8
    Tham gia
    01-04-2005
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    1,135
    bác Vietthanh: Quạt tai voi của Lxô có cánh bằng cao su chứ. Chạy rất êm, thỉnh thoảng thò ngón tay vào nghe soạt soạt vui tai lắm. Tuy nhiên quạt này có nhược điểm không có lồng sắt bảo vệ bên ngoài (vì cánh bằng cao su rất an toàn) nên nếu để trong mùng mà bị ngủ quên đạp đổ thì sẽ cháy luôn.
    Hình như cái Radio cạnh cái con con cóc là cái Đài Orionton phải không các bác ? Trước đây các ông cán bộ có 1 cái Orionton thì oai lắm, lúc nào ra đường của đeo bên người, nên người ta thường mô tả cấu tạo của con người như sau: "Cơ thể con người gồm có 4 phần: Đầu, mình, đài và tứ chi"

  9. #9
    Tham gia
    13-01-2006
    Bài viết
    883
    Quote Được gửi bởi Scampi
    bác Vietthanh: Quạt tai voi của Lxô có cánh bằng cao su chứ. Chạy rất êm, thỉnh thoảng thò ngón tay vào nghe soạt soạt vui tai lắm. Tuy nhiên quạt này có nhược điểm không có lồng sắt bảo vệ bên ngoài (vì cánh bằng cao su rất an toàn) nên nếu để trong mùng mà bị ngủ quên đạp đổ thì sẽ cháy luôn.
    Hình như cái Radio cạnh cái con con cóc là cái Đài Orionton phải không các bác ? Trước đây các ông cán bộ có 1 cái Orionton thì oai lắm, lúc nào ra đường của đeo bên người, nên người ta thường mô tả cấu tạo của con người như sau: "Cơ thể con người gồm có 4 phần: Đầu, mình, đài và tứ chi"
    Đúng rồi bác, thò tay nghịch quạt tai voi rất phê rồi thò cả tay sang quạt Bông Sen với cả cái quạt gì %% bằng sắt nguyên một màu kem từ đầu đến cuối, có lồng nhưng rất thưa, loại này đang quay gặp vật cản nó lập tức quay ngược lại, thế là em bị nó chém cho toé máu, lần sau vẫn thích nghịch để xem nó quay ngược lại.
    Ông em ngày xưa cũng có cái đài đeo ben người, chả biết đài gì, cả xã có mỗi cái nên mọi người gọi là ông Đài và thành tên gọi luôn.
    Nguyên bản là : lukhu_lukhu_ongsuvaochua
    Có dự kiến chuyển ngành con hát.

  10. #10
    Tham gia
    16-05-2005
    Bài viết
    1,467
    Úi, hay quá. Cám ơn bác Vietthanh đã liệt kê đồ đạc nhà em, hihihihihi.

    Nhớ ghê: này là quạt con cóc, tủ lạnh Saratob, cặp lồng nhôm, mâm nhôm, phích giữ nhiệt(ngày xưa đựng cháo là chủ yếu, mấy ai có tủ lạnh làm đá mà dùng; hoặc nhà nào có tủ lạnh thì đựng đá để bán cho hàng xóm uống bia hơi...), radio, máy khâu Con bướm, (Singer ngày ấy rất đắt và thuộc dạng "tư sản", hihihih, nhà iem còn cả 2 cái vứt trong kho kia, cái chân làm bàn học hoặc để TV).

    Gian hàng Tết nhìn chưa đã lắm, hehehehe, còn thiếu mấy phong pháo Chiến thắng (ui, thèm mứt dừa ghê...)

    Các anh các cô hình nộm kia mặc áo mới quá, nhìn giả tạo, xấu kinh (sao không đem đi lau nhà giặt vài nước có phải đỡ "phô" hơn không nhỉ??)

    TKS bác Vietthanh và mong bác tiếp tục cho bọn em đỡ thèm.

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Triển lãm ảnh DPG tại Đà Nẵng, Hội An
    By Lê Hải in forum Nhóm VNPhoto.net tại Huế -Đà Nẵng
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 04-03-2009, 11:15 PM
  2. Một triển lãm ảnh đáng xem!
    By hienmtd in forum Tán gẫu - Chuyện trong nhà ngoài phố
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 06-03-2008, 08:59 PM
  3. Những hình ảnh về triển lãm xe hơi tại Lan Anh
    By elvisduong in forum Ảnh các sự kiện và phóng sự ảnh
    Trả lời: 29
    Bài viết cuối: 05-02-2008, 10:20 PM
  4. Triển lãm xe cổ
    By Hung dong in forum Ảnh các sự kiện và phóng sự ảnh
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 17-09-2006, 03:16 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •