Xin mời các ACE Vnphoto đến thăm thành phố Bristol, miền Tây Nam Vương quốc Anh, nơi em đang sống và học tập. Bristol tuy là 1 thành phố không lớn lắm nhưng rất xinh đẹp, với đặc trưng là thành phố cảng, khí hậu trong lành, sông nước uốn lượn vào tận trung tâm đô thị. Người dân Anh cực kỳ hiền lành và thân thiện, hiếu khách, với vốn tiếng Anh nghèo nàn, nhưng em đi đâu cũng được giúp đỡ tận tình, từ 1 chú thanh niên choai choai trên train đến ông bà cụ già. Vì thế, ấn tượng 1 đất nước có tư tưởng kỳ thị người châu Á, nhất là người Việt Nam đối với em gần như không còn nưã. Dưới góc nhìn cuả chiếc LF hiệu MPP English camera, các ACE sẽ hiểu thêm phần nào về Bristol.
Bristol là thành phố được xem như hình thành từ thế kỷ thứ 10 sau Công nguyên, hiện nay thành phố vẫn còn rất nhiều di tích kiến trúc văn hoá phong cách Saxon, nhà thờ ở khắp nơi như nhắc nhở với mọi người khi xưa Công giáo ở Vương quốc này là 1 đế chế, tuy hiện nay số thanh niên Anh quốc theo đạo Công giáo ngày càng giảm và ít đi nhà thờ.
1. Nhà thờ St Peter nằm trong công viên Castle, 1 công viên nằm sát bờ sông với rất nhiều di tích gắn liền cuộc cách mạng công nghiệp Anh, hiện là điểm rất nên thơ, thu hút người dân đến đây mỗi khi đẹp trời. Nhà thờ bị phá hủy sau chiến tranh WWII, hiện chỉ còn phần khung bao quanh.
2. Tiếp tục xuôi dọc bờ sông theo đường Corn Street, bạn sẽ đến khu trung tâm thành phố. Chắc chắn hướng dẫn viên sẽ dẫn bạn đến bến tàu Bristol Dock, nơi có cầu tàu và còn 2 công trình trong danh mục Listed buildings trong thời kỳ cách mạng công nghiệp Anh. Tại đây, bạn có thể thuê tàu du lịch xuôi dòng sông để chiêm ngưỡng hết cảnh đẹp cuả thành phố và những con tàu gỗ cổ xưa thời kỳ mặt trời không bao giờ lặn trên Vương quốc Anh đc làm lại, neo đậu trên sông phục vụ du khách.
(2 công trình bên tay phải là Listed buildings)
3. Sau đó, bạn sẽ được tham quan College Green, nơi toà thị chính thành phố (Bristol Council) toạ lạc. Đây là 1 công trình cổ xưa rất đẹp, uống cong, trước mặt là College Green, người dân rất thích ra khu vực này trong dịp hè để sưởi ấm, học sinh thì cắm trại, thanh niên nam nữ yêu nhau cũng ra đây nằm trên bãi cỏ tâm tình.
Toà thị chính Bristol Council
4. Tiếp tục đi lên bậc ramp dốc cuả Bristol Council, du khách sẽ nhìn thấy view toàn cảnh và lặng lẽ hoà mình vào 1 không gian cuả 1 triều đại xa xưa.
(Phần bóng đổ bên dưới hoàn toàn tự nhiên, vì em đứng dưới cái vòm cuốn mà chụp, ko phải dùng PS đâu ah)
5. Đặc trưng trong các đô thị thị cổ Châu âu là thỉnh thoảng bạn sẽ gặp những không gian mở, tuy nhỏ hiện ra ở từng góc phố, rất duyên dáng với public art ngay trung tâm.
6. Tham quan xong Toà thị chính, bạn sẽ được mời vào nhà thờ lớn Bristol, được xây dựng vào thế kỷ thứ 13 và tái thiết lại vào thế kỷ thứ 15 đến nay. Nhà thờ được làm hoàn toàn bằng đá, đậm chất Roman, chi tiết cưả sổ hoa hồng, văng vẳng đâu đây là tiếng piano đệm bài thánh ca đưa du khách chiễm ngưỡng từ góc này đến góc khác trong nhà thờ.
(chụp ngược sáng từ Bristol Council)
7. Bạn sẽ trầm trồ khi thấy những hàng cột bằng đá, chi tiết kính màu vẽ hình các thiên thần trên cưả sổ.
8. Không gian đại sảnh có sức chưá hàng trăm tín đồ Công giao xa xưa vẫn còn được sử dụng cho thờ phụng ngày nay.
9. Những bệ tượng thờ với những chú dẫn rõ ràng về các bậc tiền nhân xa xưa gắn liền với lịch sử tồn tại và phát triển Công giáo.
10. Bên hông nhà thờ là 1 công trình cổ, ngày xưa cũng thuộc Công giáo quản lý, nhưng ngày nay là trở thành trường học rêu phong nép dưới những tán cây cổ thụ.
11. Rời khỏi khu vực College Green, kết thúc chuyến đi bạn sẽ được đến thăm khu Bảo tàng thành phố và trường Đại học Bristol, 1 trong những trường có nền giáo dục nổi tiếng nhất cuả Vương quốc Anh.
(Công trình bên tay phải, ngoài cùng là University of Bristol, bên tay trái là Bảo tàng thành phố)
Xin cảm ơn các ACE đã xem bộ hình được cứu vớt sau cú tráng film ẩu cuả em ah! Hình này là sau hậu trường, cú cứu 13 tấm/ 19 tấm lịch sử trong bồn tắm, hí hí hí
Được sửa bởi paven lúc 11:58 PM ngày 16-05-2010
Học của bọn thực dân thì cũng phải suy nghĩ như bọn thực dân