Bitu qua nhà tôi , tôi cho mấy cái tray 8x10..., mấy cái kẹp gắp ... để tiền đi ăn cà rem cây
Bitu qua nhà tôi , tôi cho mấy cái tray 8x10..., mấy cái kẹp gắp ... để tiền đi ăn cà rem cây
Bitu sẳn xin bác Khang 1 cái lens vừa cho 5x7 để chụp Selective focus chơi. Mùa Tulip qua rồi chứ không xách máy vô Jardin Botanique thì mặc sức mà chụp. Oratoire St Joseph nè, Park Mont Royal nè , Hotel De Ville ở Vieux, hay bên Westmount mấy chổ đó quá đẹp và tình sao lai không chụp. Nói tới mấy chổ nẩy thì chú có biết bao nhiêu là kỷ niệm, cô mà nghe được chắc sẻ không dám thả cọp về rừng đâu.
@bác Khang: cuối tuần bác có rảnh giờ nào thì ới cháu nhé, tuần trước định rủ bác đi xem ảnh quán Ông Cả Cần mà không được.
@chú Trí: không cần lắc nhiều thì có công thức nào cụ thể không ạ, stop bath cũng chỉ cần nước lạnh. Để cháu chạy đi mượn cái máy digital về đo sáng rồi sẽ thử lại xem sao, không hiểu sao có cái view camera trong phòng học lại dễ vào, điểm cao chắc năm tới lại xin được ít hb vượt khó
Khu Park của West mount với Mont-Royal cháu đã đến rồi và đúng là rất đẹp (thật ra hồi mới sang cháu cũng ở Mont-Royal vài tháng) nhưng vừa rồi bận quá phải thi tới tấp, tuần tới nghỉ hè tậu cái tripod là cháu sẽ vác máy đi thử ngay.
Được sửa bởi Bitu lúc 10:51 AM ngày 14-05-2011
Cứ nói tên Trần Trí là có 2 cái bánh bao " Ông Cả Cần "... free .
thử nghiệm một tấm 8x10.
Tiếp tục phát huy đi Bitu .
Đây mới chính thức là tấm 8x10 đầu tiên trong đời:
Trời mưa lác đác nên tiếp tục chủ đề hoa:
Chụp thử coi cũng được hen bitu123. Bữa nào chụp thiệt nha Cố gắng ha.
Trụ sở hãng hỏa xa Saigon
4x5", SA 90mm
TMAX 100 trong XTOL
Tuấn Nờ Mờ
Chú có niềm tin ờ Bitu mặc dầu đây là nhửng bức ảnh đầu tay và tin chắc rằng với thời gian rất ngắn Bitu sẻ cho giới thưởng lãm trên forum nầy những hỉnh ảnh rất ấn tượng.
Tuấn ,
Rất có tiến bộ, coi chừng Hot light . Mấy chiếc Honda hơi bị distract một chút.Lần sau thử chụp khoảng 3 phút coi ra sao ? Tuấn sẻ khám phá ra nhiều cái bất ngờ.
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)