Tính trốn mà không thoát
tuannm vốn văn dốt, chữ nát, lại hồi giờ cũng không hay bình ảnh. Hầu hết các câu tuannm bình đều đại loại như "đẹp quá", "xuất sắc", "ánh sáng đẹp", "khoảnh khắc tốt" .v.v. hihi. Giờ phải ngồi bình ảnh của anh Trí thật là nan giải lắm thay (gãi đầu sột sột).
Bức ảnh anh Trí tặng là bản in carbon của tấm ảnh mấy cây cọ anh Trí chụp ở La Quinta, CA. có post ở mấy trang trước. Nhưng tới đây thì tạm dừng, để tuannm hỏi anh Trí chút: sao trong bản in, hình lại ngược với hình post trên web vậy anh Trí? Bản in thì con đường chạy quẹo qua trái, còn trong hình post trên web thì con đường chạy quẹo qua phải. Có phải anh dùng "double transfer procedure" nên nó ra vậy không anh?
Từ hồi giờ cứ nghe bàn về ảnh in carbon là người ta hay bàn về cái sự nổi khối của ảnh, hay nhiều người còn gọi là ảnh 3D. Cho nên ngay từ lúc mở hộp lấy ảnh ra là tuannm cầm tấm ảnh lên săm soi nghiêng ngó coi nó nổi khối ra làm sao (giống lần đầu tiên được cầm tờ $100 ngó nghiêng coi tiền thiệt nó ra làm sao vậy :D). Mà nó nổi khối thiệt (chứ hông thiệt chắc anh Trí không gửi tặng đâu). Thân và lá những cây cọ như được khắc, được chạm vậy. Lớp mực in trong vùng tối nằm lại, cao hơn hẳn so với vùng sáng. Trong bức ảnh này thì lá cọ và các đốt trên thân cây cọ nhiều vô kể, nên chi tiết trong ảnh cũng nhiều vô kể. Khi nhìn gần, nghiêng góc, vô cây cọ nằm gần giữa, tuannm chợt rùng mình, nổi da gà, giống y như nhìn thấy da của một con rắn hổ mang :p Bóng đổ của những cây cọ xuống con đường nằm vắt vẻo, đong đưa dập dềnh như sóng.
Nhìn tổng thể, ảnh có độ tương phản tốt, sắc độ đen trắng rõ ràng. Tone hơi vàng, có lẽ do chủ ý của anh Trí lúc pha màu. Vùng sáng cũng hơi vàng, chắc là do giấy (nghe anh Trí nói là metallic paper). Cũng nghe nói là mỗi loại giấy sẽ cho vùng sáng khác nhau nhưng mắt trần của tuannm chưa được nhìn thấy (tự nhiên ước gì mình có thêm mấy tấm nữa để coi :D)
Chúc anh Trí luôn vui khỏe :D