hìhihihi tran tri ....
hìhihihi tran tri ....
Tran tri...
Sáng nay mơi mua mot cai ống kính :objectif RODENSTOCK apo-gerogon S 270mm
giá 36 euros...
Khong biết chụp đẹp không ?
Em cảm ơn a.Trí rất nhiều, nhất định em sẽ tìm hiểu thêm loaị chuyên chụp chân dung này, Em mới bid được caí body VINTAGE MAHOGANY LARGE FORMAT ,London nặng khoảng 12kg giá rất dễ chịu , chỉ cần làm lại bellow tí, mong rằng sẽ hợp con Cooke cuả em. Cảm ơn anh
Được sửa bởi paven lúc 11:07 PM ngày 20-12-2009
Anh Tran Tri cho hoi :
schneider g-claron wa f11 270mm
Cái lens này mua bao nhiêu thì được ?
Anh trả lời sớm dùm một tý ...
Hỏi anh , ba ngày sau mà nhận được trả lời thi ống lens này bay về Tàu mất thôi ...
Anh Khang,
G Claron 270mm không có shutter giá mua được là $200-250 . Copal Shutter thêm $200-$250.Nếu anh muốn xài lens ở tầm nầy thì nên mua :
6 1/2 inches GOLD DOT Dagor ( cover 8x10)
8 1/2 inches Dagor 8x10
9 1/2 Dagor 8x10 va 11x14
Tất cà là Classic lens, mặn mà như Grand Cru vậy, được tánh lẫn nết. Mấy cái nầy lần lươc lên "Tàu" hết.
Modern lens:
G Glaron
APO Dr Germinar
Kowa
Cái anh mới mua RODENSTOCK apo-gerogon S 270mm là Process lens . Nó cũng giống như G Claron 270mm , nhưng hơi to.
Mới nói thì có 1 cái trên LF forum...nhưng bay về Tàu rồi còn đâu...tôi muốn nói cái GOLD DOT
http://www.largeformatphotography.in...ad.php?t=57158
Được sửa bởi tri tran lúc 08:52 AM ngày 21-12-2009
Được sửa bởi tri tran lúc 08:57 AM ngày 21-12-2009
Cám nơ TranTri nhiều,,,,
Ký này về quê nội , đi chụp môt vài tấm Oratoire St Joseph .. xa hơn thì đi Ste Anne De Beaupré...
bà con xem sẽ khoái ...
....Tiếp theo VN trip.
Đi đâu cũng vậy , tôi thường thức rất sớm để đi săn ành. Sáng sớm mà không có Cafe thi không thể nào chịu nổi thế là vọt xuống lầu, vừa mở cửa ra thấy trước mặt mình cảnh sương mù , 1 gốc phố nhỏ của Sapa, 1 căn chòi xí , 1 miếng đất nhỏ để họ trồng trọt, rất mộc mạc nên tôi ghi lại bức ảnh nầy ngay trước cửa phòng của Resort.
Tôi còn nhớ rất rõ lúc Tháo tác máy để chụp bức nầy. Có nhiều dân địa phương đi qua lại lúc tôi sắp sửa chụp , vẽ mặt họ cứ đâm đâm nhìn tôi và tỏ vẻ khó chịu.Tôi mới ngừng lại và hỏi là tôi có làm phiền họ gì không thì họ họ hỏi tôi là ông đang mua bán hay đo đất để qui quạch. Tôi phì cười và giải nghỉa với họ chuyện tôi đang làm và họ rất vui vẽ đừng lại đề coi .
Kết thúc chuyến viếng thăm Sapa chúng tôi đươc tour guy dẩn đi Hiking với đoạn đường khoảng 3 hrs, cuối trail có 1 cái thác gọi là Cát Cát , người thì tấp nập, nhưng tôi củng ráng ghi lại 1 tấm để kỷ niệm
Tối hôm đố chúng tôi ra gare Xe Lửa để trở về Hanoi và sáng ngày kế tiếp thì chúng tôi đi ngang qua Hải Phòng, Ninh Bình để tới Hạ Long.Ngồi trên sang đi ngang Ninh Bình mà tôi rất tiếc không xuống xe được để chụp. Cảnh rất đẹp như trong tranh Sơn Thủy. Tôi tự hứa lần sau nếu có dịp về chắc chắn sẻ trở lại Ninh Bình.
Sáng sớm điềm tâm xong , chúc tôi bắt đầu xuống tàu ra khơi thăm Hạ Long. Tàu ra khơi gió lộng thế nầy thì làm sao mà chụp, thôi thì cứ enjoy Halong cái đã. Có beer nè , đồ biển này họ lột sẳn cho mình ăn sướng quá. Chạy một chút thì tàu ngừng lại cho bà con shopping đồ biển trên Halong bay. Tôi thì ờ trên tàu , lấy máy chạy tuốt lên mui tàu chụp luôn cái shot nầy.
Tàu quay đầu tiếp tục chạy vì tour nầy chì có vài tiếng tham quang trên vịnh . Tôi tranh thủ chụp luôn tấm nầy ngay tại đảo " Ngón tay" trước khi trở vào bờ
Được sửa bởi tri tran lúc 11:30 AM ngày 21-12-2009
Quá xuất sắc luôn Trantri ...
Chắc các đồng chí ơ Cơ Quan du lịch mà thấy được mấy tấm hình này sẽ mời TranTri một bữa tôm càng để đổi lấy làm quảng cáo ...
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)