Mừng anh Trí phiêu bạt lãng tử trở dzìa.
Em lại tiếp tục xếp ghế ngồi học bài, hi hi vui quá :o)
Mừng anh Trí phiêu bạt lãng tử trở dzìa.
Em lại tiếp tục xếp ghế ngồi học bài, hi hi vui quá :o)
Được sửa bởi tri tran lúc 11:50 AM ngày 10-09-2010
Anh Trí đi chơi tận Montana mà không lạc bước ghé qua Colorado cho em chiêm ngưỡng chút
Cái này cũng chè mè phủ hả anh?
Tuấn Nờ Mờ
In thạch nhìn đẹp quá, hoan hô anh Trí đã trở lại và lợi hại hơn xưa. :D
Tôi ước ai cũng có Leica để chụp!
Cám ơn Fly. Tuấn, anh co ghé Denver vì có flight connection rốt cuộc phài ngủ lại 1 đêm vì thời tiết xấu, vả lại quá khuya nên cung chẫng làm được gì. Tấm ảnh trên được in bãng Plaitnum. Ảnh Thạch muốn in khỗ lớn hơn 8x10 không phải dễ vì riêng cã đỗ thạch đã là 1 Nghệ Thuật rồi . Với ảnh Thạch may mấn lấm thì 1 Tuần ( Full time ) mình chì làm đươc chừng 5-6 ảnh và còn tùy thuộc vào thời tiết nóng hay lạnh đề đổ và phơi Thạch. Nói chung thì loại nầy rất khó, nếu Platinum print cho là khó thì loại nầy khó hơn rất nhiều. Dù sao thì cũng có cái an ủi của nó , nếu mình làm hư tốn công , tốn sức thì cho nước xôi váo quậy cho Thạch chảy ra rồi uống luôn vừa giải lao mà cũng vừa đở tức. Bù lại thì 1 tấm ảnh Thạch rất hiếm và giá nó thường giá gấp 3-4 lần so với Platinum Print .
Theo hội Apis của giới Alternative Print thì Artist in ảnh Thạch chỉ chừng 200 người trên thế giới . Dây cũng là 1 tin vui cho AE nào muốn thử vào lối in Ảnh Thạch.
12x20 Gallatin River , Big Sky ,Montana.
Last but not least,
Water dance.
Được sửa bởi tri tran lúc 08:42 PM ngày 10-09-2010
Hai tấm đẹp quá, anh Trí có thể viết kỹ hơn hoặc giới thiệu cái link nào để tìm hiểu về in thạch được không?
Tôi ước ai cũng có Leica để chụp!
Em khoái cái món đổ thạch này nha vì em khoái ăn thạch lắm )
Các bác có ai biết ở Việt Nam chỗ nào bán Carbon tissue không? Cái gì cũng mua ở nước ngoài làm Việt Nam bị nhập siêu dữ quá. Hic hic.
BTW, em thích tấm Water dance của anh Trí mới post.
Tuấn Nờ Mờ
VN mình là Vua đổ Thạch mà cần gì phải nhập nước ngoài . Nghệ thuật là ở chổ nầy đây, nói nhỏ nghe đừng cười ! Hỏi mấy bà bán gánh " Râu Câu ? " "Tàu Hủ nước đường" hay thậm chí mấy bà tráng bánh cuốn là ra rồi.
Mấy bữa rày TranTri cho anh em ăn chè thạch mè đen ... bà con nhìn chè thèm thuồng , chạy đôn đáo đi tìm mấy bà già bán chè hỏi mua ...
Có thể chừng mấy tuần sau TranTri lại kêu anh em ra đương Võ Văn Tần đi tìm bột chiên với trứng , vì nghe đâu TranTri sẽ không sài cảbon print nữa mà sẽ chơi món mới : albumen print : in trên giấy tráng trứng với muối qua collodion process .
Đón chờ TranTri ra chiêu ...
Anh tonkhang, cái món trứng đó cũng vui nhưng quá mất thời gian. Chắc lúc về hưu có nhiều giờ em sẽ thử. Hihi.
Được sửa bởi tuannm lúc 12:56 AM ngày 11-09-2010
Tuấn Nờ Mờ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)