@Caravan: Hình Tao Đàn trong trẻo xinh tươi quá nha. Ah mà 28 chụp đã xiên như thế à?
@Kicker: Loạt hình Hồ Gươm vàng ruộm trông thích thế, chả bù cho lạnh- gió Quảng Bình nhỉ???
@Enter: Cháu bé con gái bác ah? Nhí nhảnh quá nha. Bác cũng xì - ken ở nhà à?
Bao mong đợi trong đói kém, nay được XeLu đổi cho cái máy scan Canoscan-8800F. To, nặng hơn cái Xì- ken cùi mượn của bố vợ. Táy máy cài software, load Vuescan về cài+ crack!. Xong.
Review sơ sơ vê chất lượng so với scan option dỏm nhất ở lab:
+ Giá: o đ so với 50.000đ/ cuốn 120.
+ Nét: 80% so với Lab. Nếu scan và show hình cho anh em trên này thì thấy chấp nhận được.
+ Tone Màu: Cái này do tay em + PS quyết định 30%, còn lại do chụp.
Kết luận: giờ Ken tại nhà xem hình chủ động là khoái rồi, cái nào cảm thấy cần in phóng: Phi Ra Lab Sài Gòn cho bác Minh xắt 1000 đ/ 1Mb- sơ sơ 1 hình phóng cỡ 1,5-2,4m ( áng chừng) 250.000 đ
Sản phẩm tại gia đây các bác. Bây giờ là 2h15 sáng- buồn ngủ quá. Chúc các bác ngày mới vui vẻ
Tại gia- chưa bật giảm bụi tại chưa vọc ra:
Tại lab
Tại gia- lúc này bật thêm option giảm bụi- hình hết thấy bụi hehe:
Tại lab: