Trong đời tôi chưa bao giờ làm chủ 1 cái máy Digital nào ngay cả PS. Vợ tôi hay lầu bầu là anh có bao nhiêu cái máy mà mổi lần muốn chụp cho gia đình con cái bằng Digital thì phãi chạy từ đầu ngỏ cuối ngỏ để mượn. Số là máy Digital nó cứ ra ào ào "bình củ trà mới", chưa kịp trả bill thì máy mình đả demode' rối làm cho mình cảm thấy như quăng tiền ra cửa sổ, và lại L lens thì càng ngay càng mắc cho tới ngày nay vẩn chưa mua dược cái nào.
Vốn thích chụp Portrait qua nhửng Petzval design lens cua LF mà tôi chưa tìm thấy ờ nhửng lens của máy 35mm thì tình cờ bắt gặp nhửng effects nấy trên Tivi qua cuốn film Mr & Mrs Smith của Pratt Pit va Angelina. Bokeh quá đẹp, background lại quay xoắn vừa đúng, subject lại vừa soft + 1 chút Vignette cua light lens falls off ! Đúng Là Hắn Rối. Thế là ta có đồ chơi cho vợ con rồi, happy Day :11:
Bắt đầu cụôc săn lùng. Tôi mò tới nhửng nơi như tiệm cấm đồ, Google nhửng nơi bán may móc cùa motion pictures ở LA va Chicago, Ebay..v..v .. Qua mấy tháng luc lọi tìm kiếm mà số tôi thì củng hên ...kiếm là có nên cuối cùng đem về 1 đống sắ vụn. Đồ thì rẻ mạc, đủ giá đủ cỡ từ 5-3 chục và món mắc nhất củng không hơn 2 tờ. Quá được phải o các bạn? Đàn ông mình Shop cũng tiết kiệm chẳng kém gì mấy bà mấy cô đúng o ?
Cả ngảy lọ mọ với mấy cái lens rối ngước lên trới ngẩm nghì rối lại cuối xuống lọ mọ tiếp. Tháo banh nó ra đầu đích nằm ngổ ngang, đo, cưa, đục, đẻo , ra vô Home Depot như đi chợ rồi cuối cùng lại đem về thêm 1 đống PVC ống nước đủ sizes... Vòng vo quá thôi tôi mời các bác xem ảnh trước rồi thông tin sau. Tất cả hình hoàn toàn có sao để vậy cho các bác dể nghiên cứu chi tiết của shadow and highlight ở chiếc ao đen.
Đươc chup với lens 100mm tạm gọi là 100 ly nha!
Các bác biết người nầy là ai không? Thử đoán coi!
cùng 1 lens mà ta cũng có thể xuống tới tầm macro của 100 ly, và tôi sẻ nói rỏ hơn cách thiết kế của nó ở phần sau.
Hay không bắng hên.1 ngày đẹp trời người bạn bán máy trong camera show gọi cho tôi hỏi rằng.