Ngày trước e cũng dùng D60 , công nhận là nó bé và nhẹ thiệt, rất gọn, chụp 3 điểm lấy nét nhiều khi giúp mình chụp kỹ hơn, bố cục cẩn thận hơn khi bấm máy, hơn 1 năm rưỡi trước khó khăn hơn bây giờ, cầm D60 mà e gắn con ống MF vào chụp, ko co' đo sáng, may mà nó còn báo nét đo xa được ( cái này cực kỳ chính xác hơn cái AF confirm chip nhiều) màu sắc thì như một bác e bán ống kính nói : " cái màu nikon nó nịnh ghê lắm, chụp là thấy mê" cấu tạo menu cũng dễ hiểu, có hình minh họa, dễ chỉnh và làm quen, style màu cũng dễ chọn. Do mê mẩm cái quay HD mà e sang 500D, tuy nhiều cái hơn nhưng về màu sắc thì vẫn mê màu của con D60, trong điều kiện ánh sáng tốt, chuẩn ( đây là suy nghĩ của em) thì D60 cho ra ảnh tuyệt vời với giá tiền của nó ( ở đây e tính gộp chung D40, (x) luôn nhé, vì theo e nó gần như nhau)
P/S JD e thích cái ảnh đôi chân trên lá mùa thu của bác! Vui khi bác trở lại!
ED SIC ASP IF VR CRC N RF DC D M/A G DX SWM