Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5

Chủ đề: "Remember the Alamo! Remember Goliad!"

  1. #1
    pnphan Guest

    "Remember the Alamo! Remember Goliad!"















    Tên đầu tiên của the Alamo là Mission San Antonio de Valero, thời đó, Tu viện thường là nơi trú ngụ của những thương nhân. Để tránh những cuộc tấn công, người Tây Ban Nha xây những tu viện kiên cố như những pháo đài. Tu viện này được bắt đầu xây vào năm 1724 và vào năm 1793 được giao lại cho thổ dân da đỏ. Vào những năm đầu tiên của thế kỷ 18, quân đội Tây Ban Nha đặt 1 đội ky binh tại đây, và các quân lính gọi tu viện này là Alamo. Tên the Alamo bắt đầu từ đây. The Alamo là 1 trong 5 tu viện được xây kiên cố như pháo đài ở San Antonio
    Vào tháng 12 năm 1835, Ben Milam dẩn 1 toán người Texas tấn công vào quân đội Mễ Tây Cơ ở thành phố San Antonio. Sau 5 ngày chiến đấu, tướng Marin Perfecto de Cos của Mexico đầu hàng bắt đầu 1 trang sử mới cho sự thành lập của United States of America. Những quân nhân của Texas lấy the Alamo làm nơi đóng quân.
    Vào ngày 23 tháng 2 năm 1936 tướng Antonio Lopez de Santa Anna dẩn quân Mexico bao vây the Alamo và sự bao vây kéo dài 13 ngày. Biết được sự quan trọng của the Alamo với nền dân chủ của Texas 32 người tới giúp để bảo vệ the Alamo. Trong đó có Jim Bowie và David Crockett, 2 nhân vật rất nổi tiếng vào thời đó
    Vào ngày 6 tháng 3 năm 1836 quân đội Mexico tấn công vào The Alamo, vào hoàng hôn, tướng Santa Anna phá vỡ những bức tường của the Alamo và ra lịnh xử tử hết tất cả tù binh.
    Tướng Santa Anna sau đó kéo quân tới San Jacinto để tấn công quân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, lúc đó do tướng Sam Houston cầm quân.
    Với 910 quân, Quân Mỹ tung 1 đòn tấn công thật bất ngờ vào 6000 quân Mexico. Vào rạng sáng ngày 6 tháng 4 năm 1836 quân Mỹ tấn công vào đội quân khinh địch Mexico. Tất cả quân Mỹ hô to "Remember the Alamo! Remember Goliad!", và chỉ trong vòng 20 phút đội quân hùng mạnh của Mexico tan rả. Tướng Santa Anna, người được mệnh danh là Napoleone của phía tây phải giả quân lính trống vào 1 bụi cỏ. Sau khi bị bắt được tướng Sam Houston tha mạng với điều kiện giao vùng đất Texas, New Mexico, và Arizona cho Mỹ.
    Cho nên tới nay, di tích the Alamo được coi là nơi bắt đầu của sự dân chủ của tiểu bang Texas trong Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Tướng Samuel Houston được đặt tên cho thành phố Houston hiện nay là thành phố lớn hàng thứ 4 của Mỹ. Và tượng của ông được đặt tại trung tâm thành phố
    Được sửa bởi pnphan lúc 03:18 PM ngày 28-06-2006

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Em có xem qua 1 bộ phim nói về cuộc chiến giữa Santa Ana và Samuel Houston, ấn tượng nhất là trận đánh thần kỳ chỉ có 12 phút đánh tan đoàn quân của Ana. Dân Mỹ học lịch sử chắc tự hào cái này lắm
    Cám ơn bác pnphan đã chia sẻ ảnh chụp!
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    pnphan Guest

    San Antonio Missions

    Đến Thành Phố San Antonio, Texas mà không ghé thăm những tu viện cổ coi như chưa đến thành phố này. Cách thành phố Houston, TX 200 miles về hướng tây, San Antonio là thành phố lớn hàng thứ 8 của Hoa Kỳ.
    Tên thành phố được đặt vào năm 1718 bởi 1 linh mục người Tây Ban Nha, Father Antonio Olivares, lúc ông ta xây tu viện San Antonio de Valero, và tới năm 1836 tu viện này được đổi tên là The Alamo, nơi mà 189 quân dân hiệp chủng quốc Hoa Kỳ cố thủ 13 ngày dưới những trận tấn công của hơn 4000 quân Mexican. Và cũng là nơi bắt đầu cho sự thành hình của tiểu bang Texas trong Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ.
    San Antonio Missions National Historical Park, gồm 5 tu viện cổ (The Alamo, Mission Concepsion, Mission San Jose', Mission San Juan, và Mission Espada)còn sót lại và là 1 sự đánh dấu sự có mặt để truyền đạo của người Tây Ban Nha vào thế kỷ 18. Tu Viện không những là 1 nơi tu hành của những linh mục công giáo, mà còn là 1 nơi trung tâm về hành chánh, tòa án, nơi trao đổi hàng hóa, giáo dục, và còn là 1 nơi ẩn náu khi có những cuộc tấn công bởi những quân cướp. Tu viện ở thời này được xây kiên cố như 1 pháo đài. Có quân lính đồn trú trong tu viện cùng với những tu sĩ.


    Mission Concepcio'n













    Được sửa bởi pnphan lúc 06:26 PM ngày 14-07-2006

  4. #4
    Tham gia
    03-09-2005
    Bài viết
    1,551
    Cám ơn bác Pnphan đã giới thiệu 1 phần của lịch sử nước Mỹ. Những hình ảnh của bác rất ấn tượng!
    Tiệp nữa đi bác!

  5. #5
    pnphan Guest
    Mission San José

    Năm 1720 Fray Antonio Margil de Jesús thành lập 1 tu viện được coi là 1 kỳ công trong những tu viện được xây ở miền tây Hoa kỳ vào thời đó. San José y San Miguel de Aguaye, được xem là trung tâm của các tu viện thời đó. Và tới bây giờ duy nhất chỉ có tu viện này được xem như là nguyên vẹn. Được xây dựng theo lối kiến trúc Tây Ban Nha, bao bọc bở 2 bờ tường, mổi bờ tường có 2 lớp. Bờ tường phía trong vừa là bức bình phong vừa là khu nhà ở cho các tu sĩ và quân lính sống trong tu viện. Cư dân sống xung quanh tu viện được huấn luyện cách xử dụng vũ khí để phòng chống những cuộc tấn công của thổ dân da đỏ.






















    Được sửa bởi pnphan lúc 01:48 AM ngày 15-07-2006

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. "Huyền thoại đương đại" hay "cảm nhận sự khác biệt" ???
    By laohoi in forum Trao đổi về các loại máy ảnh và thiết bị nhiếp ảnh
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 10-07-2012, 05:08 PM
  2. "Evaluative", "Center Weighted Avg.", "Spot" là gì?
    By blekap in forum Nhiếp ảnh cơ bản
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 10-07-2012, 05:01 PM
  3. Something 2 Remember!
    By Hawkeye in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 28-07-2009, 08:20 PM
  4. Chân dung "Đen" và "trắng"....
    By CaoHungVN in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 32
    Bài viết cuối: 21-12-2007, 03:08 AM
  5. Remember this kid
    By hafoto in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 08-10-2006, 08:28 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •