Em vào box phim xem đã lâu, luôn cảm thấy 1 cái khó hiểu là có rất nhiều những tấm chụp phim, nội dung rất đơn giản nhưng lại mang đến thật nhiều cảm xúc. Em chụp máy số chắc cũng hơn 40k shot nhưng được 1 tấm hình truyền cảm thì hiếm hoi lắm.
Tò mò mãi, cuối cùng mới lóp ngóp lên đây post bài hỏi các bác về máy cơ hoàn toàn. Em quan niệm đã chụp phim thì full manual mới thích. Nhờ trời & do may mắn, em có được 1 em nikon FM2N cực mới. Mê quá, hihi.
Công nhận chụp phim mang lại cho ta 1 cảm giác rất khác so với chụp máy số, thanh thản, nhẹ nhàng,....nói chung thật relax.
Mong mọi người cho ý kiến để em mau lớn ạ.
1/ Chổi
2/ Thảo Cầm Viên sáng sớm
3/
4/
5/
Cám ơn đã xem ảnh.