5 thứ luôn à .. nhiều quá ta, tui chỉ nhớ ko có Xích lô ( ai đạp nổi ), đèn giao thông thì ng ta nói có mà tui thì chưa thấy
bác nào mời e đi đà lạt e sẽ mời bác ấy đi dạo TP Đà Lạt bằng xích lô.
1. đà lạt ko xài máy lạnh
2. đà lạt ko có đèn giao thông
3. đà lạt ko có ăn mày
em biết dc tới đó thui
còn mấy thứ vui vui ở đà lạt thì có : Bánh Căn, bắp nướng,khoai nướng, thịt nướng ở thác Datala, dãy cafe nhìn xuống chợ, và rất nhiều mứt, trái cây, tối đi đường thì có cả Trứng luộc.
Phở ở Đà Lạt thì ăn dở dã man.
ở nếu muốn ăn no mà vừa miệng thì có quán "bánh khọt Cô ba vũng tàu", và bánh mì "Kim anh" thì phải, bán tạm dc.
lên DL em chủ yếu là đi tham wan, nghĩ dưởng là chính
trong chợ DL thì bán nhìu wần áo, giày dép giá rẻ chỉ = 1/2 so với sài gòn
Theo kinh nghiệm đi Đà Lạt của em thì không tùy thuộc vào quy mô quán (lề đường hay trong nhà), không tuy thuộc vào ngon hay dở mà tùy thuộc vào bác là dân bản xứ hay dân du lịch và nét mặt của bác (vì nếu là dân du lịch nhưng nhìn bác pro tourist thì giá sẽ khác với amateur tourist).hehehe.
Nhớ lại lần đầu tiên em lên ĐL (năm 2000), cô bạn trên ĐL bảo rằng nên hỏi giá trước khi ăn. Em nghe vậy thì chỉ để cảnh giác thui chứ ai đàn ông vào quán hỏi giá rồi mới ăn nhỉ?hihihi
A99 + CZ 16-80 + 70-300G + 50 Macro + Flash 42
[QUOTE=pro-k;815784]1. đà lạt ko xài máy lạnh
2. đà lạt ko có đèn giao thông
3. đà lạt ko có ăn mày
Giờ ĐL chỉ có cái mục 2 là đúng thôi bác ạ, còn máy lạnh thì khách sạn SG-ĐL có hệ thống máy lạnh hoành tráng lắm ( e đọc báo chứ chưa thấy), ăn mày thì ngồi đầy chợ ĐL mà bác.
Chắc chưa có bác nào ăn nem nướng ở Chi Lăng nhỉ, món đó ngon lắm đó các bác, và thit chó mắm tôm ở gara Matinet nữa, chèm chẹp.
đặc biệt năm nay ở Đà Lạt mùa hè có 1 số dân đi mua quạt máy, chuyện này bị hiếm nhưng có thật
Cái vụ đậu lành ôm là thế này các bác ah ,đợt trc em lên DL nghe thấy cũng tò mò quá ,lúc đi uống trời lạnh quá nên cứ phải ôm cốc sữa đậu lành nóng ===> sữa đậu lành ôm đây ợ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)