Thể loại này em học cũng lâu nhưng chưa bao giờ móc ra được cái tấm nào cho ra hồn, hôm nay cũng vậy... chạy ra ngoài cầm máy bấm nhoay nhoáy mấy chục phát mà chẳng được phát nào, trong số đó em lôi ra được 3 cái hơi có một tí gọi là tạm nhìn mong các bác góp ý cho em:
1: Macro: Hoa rong vàng, chụp trong điều kiện nắng nhẹ (2h chiều)
Canon 300D + Tamron 70-300mm
1/320s | f=18 | 271mm | ISO:400 | No Flash
2: Cluse-UP: nhìn em thấy để ở thể loại Close-UP thì hợp hơn ở 2 tấm này phải không các bác?
Chuồn chuồn đen trắng đen, lần đầu tiên em thấy cái thể loại chuồn chuồn này. Nó bay gần 10 phút mới đậu được 4s lại bay... em rình mờ cả mắt... em nhìn thấy hơi bị out nhưng mấy tấm khác còn out hơn nên post tạm tấm này vậy
Canon 300D + Tamron 70-300mm
1/125s | f=13 | 300mm | ISO:100 | No Flash
Tấm này hơi bị out ở đuôi mặc dù em đóng ở khẩu 8... hơi bị to quá... lần sau rút kinh nghiệm chơi khẩu 22 cho nét :D
Canon 300D + Tamron 70-300mm
1/160s | f=8 | 300mm | ISO:100 | No Flash
Mong các bác góp ý cho em về bố cục và cách chụp sao cho đẹp hơn trong các tấm sau với ạ :D cảm ơn các bác :D