Sài Gòn, đô thị phồn hoa với cuộc sống hối hả hằng ngày. Ai cũng thấy và biết, biết rất rõ.
Sài Gòn, trong những góc nhỏ hẹp chật chội khốn khó nhưng không vì thế mất đi nét riêng hồn hậu của người Miền nam.
Sài Gòn, quanh năm khí hậu hiền hòa mặc cho mọi nơi bão tố... nhà cửa vì thế đối với người phương Nam trở nên không quan trọng chăng?
Vài hình ảnh lang thang góc nhỏ chia sẻ cùng mọi người.
Dẫu chăng đẹp xấu là chuyện thường tình, chỉ muốn đây là nơi giãi bày trò chuyện, riêng ta với ta thôi cũng được.
Bên box Film có bác làm cái phóng sự Hà Nội- ngõ nhỏ thật hay. Mình lại dùng Film và Số tùm lum. Thôi thì mở hàng ở đây cho tiện.
Nhiều lời... bốt hình thôi.
01. Hay đến- rất thích đến...
Canonet QL17GIII, fujipro200
02. Lên- Xuống.
Canonet QL17GIII, fujipro200
03. Gỉ- sét.
Canonet QL17GIII, fujipro200