Trang 1 / 84 1231151 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 839

Chủ đề: Đà Lạt níu bước

  1. #1
    Tham gia
    17-06-2011
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    725

    Đà Lạt níu bước

    Đà Lạt hấp dẫn rất nhiều người vì vẻ “man mác” buồn của thành phố này. Nhưng cũng khá nhiều người nói không muốn ở đó quá ba ngày, vì cảm giác lúc đó không còn “man mác” nữa ... Tôi cũng từng có cảm giác như vậy, nhưng các chuyến đi của tôi đến đây ngày càng dày hơn và kéo dài lâu hơn. Không biết có phải là do thời tiết ở đây ấm hơn và mưa ít đi, hay vì các điểm để lui tới ngày càng nhiều, mà cũng có thể do tôi ngày càng hiểu biết hơn về vùng đất này, hoặc đơn giản chỉ vì tôi thích chụp ảnh hơn ... Dù sao đi nữa, Đà Lạt luôn níu bước chân tôi.

    Thành phố này luôn khiến tôi muốn bước tiếp, nhiều lúc tưởng đâm vào một ngõ cụt, hóa ra lại đứng trước một thung lũng mênh mang. Mỗi khi đến cuối một khúc quanh, ta thường khó tưởng tượng được không gian nào sẽ hiện ra trước mắt. Đôi khi bạn đến một khu vực mà thoạt nhìn không mấy hấp dẫn, nhưng vào rồi lần sau cứ muốn quay lại nữa. Có những cảnh vật đã trở nên quá quen thuộc, nhưng một hôm bỗng thấy ngạc nhiên thích thú chỉ vì ánh mặt trời đến từ hướng khác. Hoặc có những hôm trời âm u xám xịt, thế rồi lại đột ngột chuyển nắng và mở ra những khoảng trời xanh ngăn ngắt. Cảnh vật ở đây thay đổi theo mùa, nhưng có hôm bạn có thể cảm nhận bốn mùa xuân hạ thu đông trong cùng một ngày ...

    Trên diễn đàn đã có quá nhiều bộ ảnh đẹp về Đà Lạt, lập thêm thớt có vẻ hơi thừa nhưng vùng đất này quả thật xứng đáng như vậy. Khung cảnh không mới, góc chụp không đặc biệt, kỹ thuật không độc đáo, tôi chỉ muốn chia sẻ một góc nhìn về Đà Lạt tươi tắn hơn, với ánh nắng rực rỡ, với hoa lá khoe sắc, với trời xanh mây trắng, với những ngôi nhà, những con đường, góc phố, hàng cây ... Rất hoan nghênh các bác nhận xét và góp vui!

    Một ngôi nhà cũ bình thường không để ý, bỗng một sớm sáng bừng với nắng và hoa.

    #1 Đón nắng




    Một con đường nhỏ tưởng vào ngõ cụt bỗng mở ra một khung trời khác.

    #2 Đi học về




    Một góc nhìn quá quen, một chiều bước ra ban công khách sạn chợt thấy bị cuốn hút lạ lùng.

    #3 Cao nguyên phố chiều

    Được sửa bởi photon lúc 02:23 PM ngày 04-11-2012

  2. #2
    Tham gia
    27-01-2012
    Bài viết
    47
    mình cũng iu tp này, hôm rồi 19 đi 29 về dưới này đón giao thừa, đến mùng 2 lại lên, khung cảnh, con người đôi lúc buồn đến nao lòng nhưng rồi có lúc lại thấy đẹp đến lạ lùng, cảnh buồn thì thấy nhớ nhà, đến lúc nằm trên xe ra đến đỉnh đèo pren thì nhìn lại tp đêm lại thấy quyến luyến ko đành

  3. #3
    Tham gia
    17-06-2011
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    725
    MỤC LỤC CẬP NHẬT

    Các bức ảnh trên mạng đã giúp tôi rất nhiều trong cảm nhận ảnh và lựa chọn điểm đến, vì vậy việc treo ảnh lên đây không chỉ để có một môi trường mở hơn, nó cũng là tiếp nối sự chia sẻ. Bị níu bước, ảnh Đà Lạt của tôi cũng khá lan man. Lẽ ra có thể tách thành nhiều chủ đề nhưng tôi lại muốn để chung trong một hành trình. Leo nhiều dễ mỏi, đến tầng 60 thì tôi thấy cần vẽ ra một cái sơ đồ để bác nào muốn có thể dùng thang máy di chuyển ngay đến chỗ mình muốn xem :-)

    Điều này còn thuận lợi cho các bác muốn tham khảo về hình ảnh trước khi lên chương trình du lịch ngắm cảnh Đà Lạt. Tôi sẽ đưa vào mục lục tất cả các nơi tôi đã có dịp ghé và thấy thích về phong cảnh, phần nào có ảnh thì sẽ thấy số trang bên cạnh, phần nào chưa có thì tôi sẽ tiếp tục cập nhật nếu có thể. Đối với một địa điểm, ảnh không chỉ trong địa điểm đó, mà còn là quanh cảnh xung quanh mà đứng ở đó ta có thể chụp được. Một số nơi tôi đã ghé nhưng lại không có ảnh, có thể do không có máy, ánh sáng không thuận lợi, hay đơn giản là ảnh không đạt mà phần nhiều tôi đổ tại cho cảm hứng :-)

    Những gì tôi biết chỉ là một phần của Đà Lạt, mục lục này được hình thành dựa trên sự tham gia của nhiều người treo ảnh ở đây. Nếu bác nào có nhã hứng treo ảnh về một địa điểm hay chủ đề nào đó, xin cứ tự nhiên, tôi sẽ cập nhật vào phần mục lục này.

    1. Quang cảnh thành phố: ảnh bao quát một khu vực rộng của thành phố từ các cao điểm.
    - Điểm ngắm tự nhiên: trang 2: #22, trang 6: #43, trang 7: #53, trang 11: #83, trang 26: #210.
    - Điểm ngắm công cộng: trang 42: #361, trang 48: #412.
    - Điểm ngắm dịch vụ: trang 1: #3, trang 3: #33, trang 11: #84 & #86, trang 12: #87, trang 16: #126, trang 24: #199.

    2. Thiên nhiên: Dựa theo thời gian, mùa, đặc tính và địa hình tự nhiên, xem thêm phần hồ và thác được tách riêng phía dưới.
    - Bình minh: trang 23-26, 40-41, 48-50 và rải rác các trang.
    - Hoàng hôn: trang 1, trang 9, trang 41.
    - Đêm: trang 13.
    - Xứ sở xương mù: trang 24, 26, 41.
    - Thành phố hoa: trang 32-34 và rải rác các trang, xem thêm các mùa hoa phía dưới.
    + Mùa dã quỳ: trang 17-19.
    + Mùa phượng tím: trang 43-46.
    - Đà Lạt ngàn thông: đồi thông – rừng thông (trang 27, 39-40), dáng thông ở rải rác các trang.
    - Rừng Bidoup: trang 30-31.
    - Núi Lang Biang.
    - Mây trời.

    3. Hồ: Có Thung lũng Tình yêu nhưng lại khôn có Hồ Than thở :].
    - Xuân Hương: trang 14.
    - Tuyền Lâm: trang 12, trang 39-42.
    - Suối vàng & Thung lũng vàng: trang 8.
    - Thung lũng Tình yêu.

    4. Thác: có vài cái không trong địa phận Đà Lạt :].
    - Pongour: trang 54-57.
    - Datanla.
    - Damri.
    - Voi.
    - Prenn.

    5. Cung đường – tuyến phố:
    - Đà Lạt – Khánh Vĩnh: trang 27-31.
    - Thung lũng Vàng – Hồ suối Vàng: trang 8.
    - Cầu Đất – Đèo Dran: trang 63-66.
    - Tà Nung – Thác Voi: trang 17: #137, trang 25: #205.
    - Đường 3/4 - Đèo Pren – Liên Khương: trang 1: #5, trang 2: #13, trang 8: #61, trang 10: #75, trang 18.
    - Trần Phú: trang 13.
    - Trần Hưng Đạo: trang 7: #53, trang 51, 53.
    - Hùng Vương: trang 10: #78, trang 51.
    - Pasteur: trang 3: #19, trang 4: #28 & #29, trang 9: #64, trang 19: #154.
    - Nguyễn Du: trang 2: #11, trang 7: #52, trang 38: #322.
    - Lê Hồng Phong: trang 9: #63, trang 37: #316, trang 45: #385.
    - Quang Trung.

    6. Công trình kiến trúc, khuôn viên: Xem thêm nhà thờ, chùa, khách sạn tách riêng ở các mục dưới.
    - Ga Đà Lạt: trang 2, trang 5: #35, trang 10: #73.
    - Cao Đẳng Sư Phạm: trang 57-60.
    - Đại học Đà Lạt.
    - Dinh 1.
    - Dinh 2: trang 9: #65.
    - Dinh 3: trang 42-43.
    - Biệt thự cổ: trang 1: #1, trang 2: #17, trang 6: #42, trang 9: #67, trang 12: #90, trang 25: #204, trang 51-54, xem thêm ở phần các khách sạn biệt thự phía dưới.
    - XQ sử quán: trang 46-47.

    7. Nhà thờ:
    - Con Gà: trang 3, trang 9: #62, trang 13: #99, trang 56.
    - Domain: trang 20-21.
    - Thánh Tâm: trang 13: #101.
    - Trung tâm Mục vụ.
    - Nhà thờ Dòng Đức Bà.
    - Thánh Mẫu.
    - Nhà thờ Du Sinh.

    8. Chùa:
    - Trúc Lâm thiền viện: trang 53.
    - Linh Sơn: trang 36-37.
    - Giác Nguyên: trang 36.
    - Kỳ Viên: trang 35.
    - Linh Phong: trang 34.
    - Linh Ẩn (thác voi).

    9. Khách sạn:
    - Khu biệt thự cao cấp:
    + Palace: trang 15-17.
    + Ana Mandara.
    + Cadasa: trang 7: #50 & #51, trang 51-54.
    - Biệt thự bình dân:
    + Công Đoàn: trang 43: #370, trang 43: #394.
    + Đường Sắt: trang 46: #394.
    + Khu biệt thự Nguyễn Viết Xuân, khu biệt thự Quang Trung, Dinh 2, Dasar (trang 2: #17).
    - Khách sạn tòa nhà cao cấp:
    + Ngọc Lan: trang 11: #86, trang 12: #87.
    + Blue Moon: trang 5: #38.
    + Sài Gòn – Đà Lạt: trang 6: #41, trang 14: #102, trang 44: #380.
    + Samy: trang 6: #40.
    + La Sapinet: trang 2: #11, trang 22: #178.
    + Saphir: trang 69-70.
    + Kỳ Hòa, Hoàng Anh – Đất Xanh, VietsoPetro (trang 10: #78).
    - Khách sạn bình dân: Thi Thảo (trang 4: #33, trang 9: #67, trang 24: #199, trang 43: #368).

    10. Quán cà phê:
    - Thủy Tạ: trang 14, trang 15, trang 43: #369.
    - Thanh Thủy: trang 1: #9 (tấm này các bác xem đỡ, thật lạ là tôi không có tấm nào chụp gần cả :-).
    - Rainy: trang 22-23.
    - Dalat Nights: trang 3: #22, trang 6: #43, trang 11: #84.
    - Palace, Cadasa, Saphir, Thi Thảo: ảnh treo cùng phần khách sạn.
    - Bích Câu: trang 69: #645.
    - Voulez Vous: trang 67.
    - Nhật Anh: trang 68.
    - Phone: trang 67.
    - Ami: trang 71: #671.
    - Rừng Hoa Đà Lạt : trang 71: #670.
    __________________________________________________ ______________________________________

    Một khóm hoa bên đường, khiến ta phải dừng chân.

    #4 ... vẫn phải ngước nhìn

    Được sửa bởi photon lúc 09:48 PM ngày 08-02-2015

  4. #4
    Tham gia
    17-06-2011
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    725
    Quote Được gửi bởi azuka View Post
    mình cũng iu tp này, hôm rồi 19 đi 29 về dưới này đón giao thừa, đến mùng 2 lại lên, khung cảnh, con người đôi lúc buồn đến nao lòng nhưng rồi có lúc lại thấy đẹp đến lạ lùng, cảnh buồn thì thấy nhớ nhà, đến lúc nằm trên xe ra đến đỉnh đèo pren thì nhìn lại tp đêm lại thấy quyến luyến ko đành
    Bác nói đúng, con đường ra sân bay và qua Nha Trang bây giờ đều quá đẹp, nó càng khiến ta lưu luyến.

    Đường vào thành phố, một chiều ngược nắng.

    #5 Ngược nắng

    Được sửa bởi photon lúc 09:38 PM ngày 08-02-2015

  5. #5
    Tham gia
    14-05-2007
    Bài viết
    216
    hình của bác phảng phất hương Đà lạt bác ơi , xin mạn phép góp với bác 1 vài tấm hình về Đà lạt mà em chộp được trong dịp tết này ạ
    1

    2

    3

    4

    5
    Được sửa bởi Picit lúc 12:25 AM ngày 28-01-2012

  6. #6
    Tham gia
    24-01-2012
    Bài viết
    79
    Thích ngôi nhà cổ! có dịp thăm Đà Lạt lại sẽ ghé thăm những căn biệt thự cổ đẹp như thế này

  7. #7
    Tham gia
    11-03-2011
    Bài viết
    95
    Ảnh số 5. Ngược nắng đẹp quá..
    # 5 Ngược nắng

  8. #8
    Tham gia
    17-06-2011
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    725
    Quote Được gửi bởi Picit View Post
    hình của bác phảng phất hương Đà lạt bác ơi , xin mạn phép góp với bác 1 vài tấm hình về Đà lạt mà em chộp được trong dịp tết này ạ
    Cảm ơn bác đã góp ảnh, để tiện theo dõi, tạm đánh số loạt ảnh của bác là # 6 (a,b,c,d,e). Ly cà phê của bác khiến tôi thấy nhớ, tôi vốn đã thích uống cà phê, còn cà phê Đà Lạt thì lại càng phê, vừa nhâm nhi vừa ngắm.

    Quán Rainy nằm trong hẻm của hẻm, lần đầu đến tôi còn không vào vì cổng rất khuất, địa thế thấp nên nghĩ là sẽ không có không gian. Vào quán cũng chưa thấy gì đặc biệt, thậm chí hơi buồn tẻ nếu không có nắng, dành thêm thời gian thì mới thấy tại sao quán này được nhiều người nhắc tới.

    #7 "Rainy" ngày nắng

    Được sửa bởi photon lúc 02:27 PM ngày 04-11-2012

  9. #9
    Tham gia
    17-06-2011
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    725
    Quote Được gửi bởi Wane View Post
    Thích ngôi nhà cổ! có dịp thăm Đà Lạt lại sẽ ghé thăm những căn biệt thự cổ đẹp như thế này
    Rất vui vì bác thích thể loại này, còn tôi thì cứ như bị hút vào, từ từ tôi sẽ giới thiệu thêm để bác ngắm thử. Nhưng Đà Lạt không chỉ có nhà cổ, thật may là phong cách biệt thự Pháp có ảnh hưởng rất nhiều đến kiến trúc các ngôi nhà mới sau này.

    #8 Ngã ba

    Được sửa bởi photon lúc 02:28 PM ngày 04-11-2012

  10. #10
    Tham gia
    17-06-2011
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    725
    Quote Được gửi bởi cehlab View Post
    Ảnh số 5. Ngược nắng đẹp quá..
    Tôi cũng thích chụp ray, nhưng để chụp được tự nhiên thì khó quá, nên cứ nhè lúc mặt trời hơi yếu thì nhắm thẳng máy vào lấy ray, cũng hơi mạo hiểm tý .

    #9 Thắp đèn cho ngày mới

    Được sửa bởi photon lúc 02:29 PM ngày 04-11-2012

Trang 1 / 84 1231151 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •