Chế độ MACRO của Phở đặc biệt.
chắc có lẽ bác DJ sống qua thời kỳ bao cấp ở hà Nội rồi .bác nhắc lại làm em nhớ Hà Nội quá
nhớ cả bún ốc đền phủ ..và thằng cha bán nộm ở Quan Thánh nữa
xin lỗi em ngoài lề một tí ,vì bác nhắc tới chỗ em đã sinh ra và lớn lên
còn về văn hóa Hà Nội thì em đồng ý với DJ ,nó đã thay đổi quá nhiều
canon 20d + 18-55
em ko sống qua bao cấp nhưng những năm đầu 90 thì nhớ như in. Hà Nội đẹp tuyệt vời, văn hóa đúng là cao cấp như viền đỏ với viền vàng. Người dân không bao giờ văng tục chửi bậy, chả bao giờ đánh nhau. Giọng nói cũng khác bây giờ luôn, nhất là về cách phát âm và từ vựng. Về ảnh đời thường hồi đấy xem lại thì không nơi nào trên thế giới đẹp bằng nếu xét về độ tinh khiết, giản dị và nhẹ nhàng.
vớt vát lại chút Hà Nội xưa bằng phở 24-85mm
Em không phải là người Hà Nội. Lần đầu tiên tháp tùng sếp ra công tác ở Hà Nội thì phải nói là em sốc thật. Ở khách sạn Công đoàn(4 sao nhé), book cái phòng VIP cho sếp. Khi nhận phòng, bật máy lạnh lên nằm nghỉ, một lúc thấy nóng rực thì mới tá hỏa phát hiện máy lạnh bị hư (chưa sốc lắm mặc dù cũng khá ngạc nhiên vì đây là phòng VIP ks 4 sao). Cái này mới sốc nè: gọi quản lý lên, hỏi "anh giải quyết vấn đề này giúp tôi" thì nhận được câu trả lời : "em giảm 300 nghìn cho anh"!!! Pótay.com.hanoi.vn
A99 + CZ 16-80 + 70-300G + 50 Macro + Flash 42
Hà Nội và Hồ Chí Minh thay đổi nhiều vì dân tứ xứ đổ vào đó. Bởi những người Hà Nội mà em gặp, họ vẫn giữ phong cách khác hẳn với những-người-chỉ-ở-Hà-Nội.
Quay lại với phở của anh Dương, phở này ăn buổi tối tốt không anh, và giá cho một bát phở ngoài thị trường vào tầm bao nhiêu hả anh :"> (em mù giá T.T).
lens này mới lên giá $699 từ đầu 2009, chứ trước đó giá nó có 499$ thôi, Nikon năm nay lên giá ác quá :-ss
6D + 50mm f/1.2L + 24-70mm f/4 IS + Sennheiser EW112-P G3
macvn.com
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)