Tuần này Tây Bắc đẹp ngất. Nắng đẹp, trời trong. Thất lỗi với các đại bô lão lần trước hẹn mà không gặp. Bản thân e cũng phải nửa đêm lặn lội đường xá, xe đò tàu bay ngược lên đó khi nghe được tin. Vừa về tới nhà, tha cái topic vội vàng đặt chỗ. "Lìn Mông" nắng vàng trải dài, thũng lũng thăm thẳm một màu lúa chín.
Tuần tới có khi còn tới độ hơn. Các cụ nào có thể mình nên chuẩn bị cho nó đỡ phí cái hẹn.
E đặt tạm cái ảnh xìpam trên đường đi vô tình gặp đồng đội thân. Duyên vật.
Chỗ đặt rồi. Các cụ có hứng xin mời nhá.