Được gửi bởi
Cuongga
Xin các bác, em nói nặng lời là rặt lời lẽ đạo đức.
Chụp được những bức như thế là mong ước của mọi người cầm máy, và chụp được là nên chia xẻ với mọi người vì nó mang tính thời sự nhiều hơn là nghệ thuật. Ảnh thời sự mà muốn giấu kín thì đừng có chụp phí công.
Còn một khi chụp được rồi, khi được hỏi về hoàn cảnh chụp, gần như ai cũng sẽ bịa ra 1 cái lý do nào đó cho khách quan và nhân đạo, chứ thực ra nhiều khi cũng phải rình mò, cũng phải dàn dựng chán mới có được những bức như vậy. Khối lão làng ở đây hay bịa chuyện cứ như tình cờ lắm ấy :P. Mấy chuyện "hoàn cảnh" ấy nghe nên có chọn lọc, nếu mình không có đủ lý luận để phản bác thì cũng nghe qua rồi bỏ thôi, tin hết có mà ăn cháo
Cụ này chuẩn, không cần chỉnh ...Cứ vô tư bấm máy như chúng em thì mục thớt may ra mới có một cái gọi là ...he...he...
Con nghệ thuật, nó ở đâu nhỉ ?