theo em D90 đáng hơn ạ, rẻ hơn và cũng ok hơn
theo em D90 đáng hơn ạ, rẻ hơn và cũng ok hơn
Nikon & NEX
Em xài D5k, bữa hôm đi chơi ông anh cho mượn cái D300 cầm chụp thử cảm giác cũng sướng nhưng mà ... nặng dã man. Dân chụp chơi hay đi du lịch mà cầm mấy cái Dxxx giống vác cục tạ vậy đó thành ra hết sướng. Mí lại cầm chụp thử cũng không thấy khác nhau mấy, chắc tại em còn gà
em thay trang nay hay ne bac - D90 van hon ạ
http://snapsort.com/compare/Nikon_D200-vs-Nikon_D90
D200 nếu:
- Chụp trong điều kiện ánh sáng đầy đủ (ban ngày ngoài trời or studio or có flash rời)
- Cần chụp cái gì nhanh nhanh (thể thao, trẻ con hiếu động..)
- Chụp hình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt (hay đi off mưa nắng gió biển..)
- Sử dụng nhiều ống MF (đỡ phải đo sáng bằng niềm tin....sry bằng kinh nghiệm)
- Sử dụng gắn bó với em nó thật lâu dài (nếu lựa đc em còn tươm thì bền phải biết)
- Thích to, nặng, nhìn Pro. Thích vừa chụp hình vừa tập thể hình.
D90 nếu:
- Chụp trong điều kiện thiếu sáng (buổi tối đèn neon, đèn vàng, chụp trong viện bảo tàng ko đc dùng flash..)
- Cần chụp cái gì ít cần nhanh (hình lưu niệm khi đi du lịch, chụp party, chân dung...)
- Chụp hình trong điều kiện thời tiết ôn hòa (chụp trong nhà, ngày nắng đẹp..)
- Sử dụng chủ yếu là ống AF, AFS
- Thích lâu lâu lên đời body thì bán lại ít lỗ
- Thích nhẹ nhàng nhỏ nhắn mang vác tiện
- Thích quay film
Bác rảnh thì xem nguyên list. Không thì cứ chiếu theo in đậm mà quyết thôi ạ.
Ngắn gọn hơn nữa: Chơi ảnh thì lấy D90. Chơi máy ảnh thì lấy D200
Được sửa bởi lehoangvu lúc 08:33 AM ngày 19-10-2010
mình toàn thấy người ta mưu sinh nhiếp ảnh bằng D200 và chơi bằng D90, ít khi thấy ngược lại
@amita: em thì lại thấy ngược lại Bác ạ, đi đám cưới toàn gặp d90 thôi Bác ạ
DSLR = Dờ Sợ Lắm Rồi
bác quảng cáo thì cũng chịu khó liếc qua bài người ta một tí chứ công nghiệp quá thế có ngày các bác tay to sờ gáy đấy ạ.
e chỉ nhắc bác thế thôi k có ý gì cả
D200 khi bác chụp đám cưới, kiếm $ thôi ạ, còn lại D90 cho gọn. Em vừa cầm D90 trong hôm nay, và không có gì phải bàn , chất ảnh quá đẹp
Nikon & NEX
;(
Cháu là con gái mà nhìn vài anh vài chú chê D200 buồn quá :-< Nặng thì nặng nó vẫn theo cháu từ VN sang UK chụp trên trời dưới bể kiếm tiền học hành ăn ngủ nghỉ với nhau gắn bó tưởng chết rồi =)) Đàn ông con trai sức dài vai rộng mà chửi cái máy ko tiếc lời chỉ vì nó nặng ( hơn có vài lạng (:| ), nó là đời cũ... Ảnh tự chụp ra như hâm xong đổ tại máy =))) Mấy chú này thì thôi cứ mua máy nào đang mốt, chụp được, xong đi chém gió với mấy em mẫu nửa mùa là hợp đừng hỏi. Chỉ tội nghiệp con D90 độ 5 năm nữa chắc cũng lại bị chính mấy chú mấy anh từng khen nó ngày hôm nay chửi ko tiếc lời vì LCD lừa đảo với là ... đời cũ =))
Newbie cũng có nhiều kiểu, xác định thừa tiền mua máy chụp chơi vì khoái cái "kiểu" của DSLR rồi chụp ra vài cái nhìn sáng sủa được được thì cứ D90 mà tiến, còn xác định gắn bó lâu dài và có ý định kiếm tiền/làm việc/học hành với nhiếp ảnh thì nên "tự" làm khó mình = D200 ^^
Vài dòng :">
Được sửa bởi Skull_babe lúc 07:09 AM ngày 03-12-2010
You can never create a touching artwork without doing it by all your heart.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)