Trang 1 / 56 1231151 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 555

Chủ đề: NIKON D90 du ngoạn Châu Âu

  1. #1
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712

    Vài hình ảnh du ngoạn Châu Âu

    Phần 1: Hai ngày trên đất Đức (Berlin)
    http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=46485


    Phần 2: Ba ngày trên đất Pháp (Paris)
    http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=46485&page=9


    Phần 3: Hai ngày trên đất Italia (Romavà Vatican)
    http://vnphoto.net/forums/showthread...=46485&page=19


    Phần 4: Trở lại Paris, thăm bảo tàng D'Orsey
    http://vnphoto.net/forums/showthread...=46485&page=26


    Phần 5: Thăm cái nôi âm nhạc Châu Âu - thành Vienna xinh đẹp
    http://vnphoto.net/forums/showthread...d=1#post941627


    Phần 6: Trở lại Berlin thăm IFA lần thứ 50 (2010)
    http://www.vnphoto.net/forums/showth...=46485&page=32


    Phần 7: Đan Mạch - Copenhagen - Khi nàng tiên cá vắng nhà ...
    http://www.vnphoto.net/forums/showth...=46485&page=34


    Phần 8: Cưỡi ngựa xem hoa ở Malmo - Thụy Điển

    http://www.vnphoto.net/forums/showth...=46485&page=37


    Phần 9: Cưỡi ngựa xem hoa ở Frankfurt

    http://www.vnphoto.net/forums/showth...69#post2118769


    Phần 10: Dubrovnik - Croatia. Viên ngọc bên bờ biển Adriatic
    http://www.vnphoto.net/forums/showth...69#post2118769


    Phần 11: Thụy Sĩ - đất nước thanh bình của đồng hồ và những con bò
    http://www.vnphoto.net/forums/showth...24#post2196424


    Phần 12: Những cây cầu Paris
    http://www.vnphoto.net/forums/showth...70#post2637870


    Phần 13: Barcelona - Thăm sân Camp Nu, bảo tàng BARCA, Bernidorm
    http://www.vnphoto.net/forums/showth...=1#post2638485


    Phần 14: Sardinia - hòn đảo ngoài khơi nước Ý
    http://www.vnphoto.net/forums/showth...51#post2751851


    Phần 15: Athens - đi thăm nhà Thần Zeus và đồi Acropolis
    http://www.vnphoto.net/forums/showth...41#post2754241


    Phần 16: Hy Lạp - Đảo Santorini, thiên đường trên biển Aegea
    http://www.vnphoto.net/forums/showth...39#post2757439


    Phần 17: Monaco - quốc gia nhỏ xíu
    (Đang lọc ảnh và hồi tưởng - post giữ chỗ)


    Phần 18: Trở lại Pháp thăm mấy lâu đài vùng sông Loa (Loire)
    (Đang lọc ảnh và hồi tưởng - post giữ chỗ)


    Phần 19: Tây Ban Nha Alicante - Nghe Guitare ngoài đảo Mallorca
    (Đang lọc ảnh và hồi tưởng - post giữ chỗ)


    Phần 20: Đến London mà chả thấy sương mù?
    (Đang lọc ảnh và hồi tưởng - post giữ chỗ)


    Phần 21: Hà Lan - Keukenhof, Vườn xuân đa sắc
    (Đang lọc ảnh và hồi tưởng - post giữ chỗ)


    Phần 22: Ba ngày ở Istanbul - cầu nối Á Âu
    http://www.vnphoto.net/forums/showth...=1#post3131256





    Thưa các bác, có một số dịp đi công tác tại Châu Âu từ nhiều năm qua và vẫn tiếp tục đi, Anh Tài tôi xin mở topic những tấm ảnh du ngoạn Châu Âu để chia sẻ những hình ảnh và thông tin cùng các bác.

    Tôi đi Châu Âu nhiều lần, nhiều nơi và cũng sử dụng nhiều máy chụp hình khác nhau, từ Canon 400D, 20D, 5D, 5DmkII cho đến Nikon D90 và kể cả các máy nhỏ nhỏ như Canon A590 IS, IXUS 105, G12.... Với mục đích ghi lại những khoảng khắc, con người và phong cảnh những nơi đã từng qua.

    Các nơi tôi qua sẽ được ghi bằng mực đỏ kèm theo đường link ở trên cùng của trang đầu topic này, các bác quan tâm đến đâu cứ chích vào đó là sẽ tới nơi.

    Tôi xin bắt đầu với chuyến đi Berlin - Đức vào mùa Thu 2009. Bộ máy mang lần đó là NIKON D90 lens 18070mm / 35F2 và 70-210mm đời kéo thò thụt rẻ tiền.

    Trước khi đi, cũng cân nhắc xem nên mang lens gì đi theo, vì kinh nghiệm đi du lịch và đi chơi nhiều cho thấy lúc chuẩn bị đi thì rất muốn mang nhiều đồ chơi, mà lên đường rồi mới biết là phải mang tối giản, vì khi đi chơi, nhất là đi bộ nhiều, nặng thêm lạng nào là mệt lạng đó.

    Do chỉ là tay máy nghiệp dư, nên tôi chưa có điều kiện đầu tư những lens cao cấp cho chú D90 của mình, tài sản hiện nay mới chỉ có 3 chiếc lens là 18-70mm mới (giá 250 USD), 35mm1.8 mới (giá 230 USD) và mới mua được chiếc 70-210mm đời cũ nhưng gần như mới (giá 170 USD). Định chỉ mang 1 lens 18-70 cho đa dụng nhưng rồi nghĩ bụng, lần đầu thử D90 có mang hết cả 3 lens đi thử cho đã. Và 3 chiếc len cuối cùng cung nằm gọn cùng thân máy trong cái ba-lô Lowerpro của Tàu.

    Chuyến bay VN545 rời đường băng lúc 23h35 đêm. Cả đêm chỉ chợp mắt được đôi chút. Sau gần 12h ngồi co ro, bức bí trên không trung, cuối cùng tôi cũng đáp được xuống sân bay Frankfurt lúc 6h30 sáng.

    #1. Trong sân bay Frankfurt, nơi chờ nối chuyến


    Được sửa bởi Anh Tai lúc 04:05 AM ngày 03-05-2014
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  2. #2
    Tham gia
    28-08-2008
    Bài viết
    1,417
    Chưa có zi nhiều nhưng bác kể chuyện cũng hay. Hehe. Ủng hộ bác. Post tiếp đi nào
    Love was wrong, nothing right!
    OPEN GROUP

  3. #3
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Đúng 11h50, chiếc máy bay của Lufthansa tiếp tục đưa tôi từ Frankfurt đến Berlin, sau khoảng 1h bay, tôi đã có mặt tại sân bay Berlin Tegel. Tại đây, đối tác đã cầm một tấm biển to tướng trên đề mấy chữ: Mr. Anh Tai – Vietnam. Thế là cùng nhau về hotel.
    Từ sân bay Berlin Tegel về khách sạn Steigenberger nơi tôi ở chỉ chừng 20 phút chạy xe. Khách sạn nằm ngay trung tâm Berlin, cạnh một con phố to rộng và rất nhiều cửa hàng, gọi là phố Kufurstenrdamm. Anh lái xe cho biết, phố này là con đường trung tâm về mua bán của Berlin, kiểu như mấy đường lớn ở quận 1 TP.HCM vậy, rất nhiều cửa hàng thời trang, cửa kính loang loáng, ánh đèn lấp lánh.

    #2. Đây là hình ảnh khách sạn:



    #3. Và đây là phòng nghỉ, khá giản dị:
    Được sửa bởi Anh Tai lúc 02:40 AM ngày 20-03-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  4. #4
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Vì ngày hôm sau mới làm việc, chiều hôm đó, tôi được tự do. Mặc dù đã đi Berlin 1 lần cách nay 3 năm, nhưng lần đi trước do công việc gấp gáp, tôi hầu như không đi được đâu nên lần này quyết định phải cố gắng đi một vài điểm gọi là cho biết những cái cơ bản của Berlin. Sau khi nghỉ đôi chút, bèn bốc máy gọi cho người bạn đang định cư ở đây, chỉ mưới phút sau, anh đã có mặt và chúng tôi cùng lên xe đi thăm thành phố. Rất may là tôi có một ngày trời đẹp, mùa thu Châu Âu thật nhẹ nhàng, trời cao lồng lộng một màu xanh ngắt, gió thổi hiu hiu, không khí trong lành, trên đường đi chúng tôi qua một công viên, phải nói là một khu rừng mới đúng vì nó rất lớn, nằm ngay trong lòng thành phố, có nhiều bãi cỏ xanh ngập nắng, xa xa, có nhiều người phơi nắng, và: “trời ơi, kìa có cả người cởi truồng phơi nắng kìa…”, anh bạn nhìn tôi cười: “chuyện thường, ông thấy đó, bọn tây mà gặp ngày nắng đẹp thế này thì phơi đủ kiểu… phơi nắng cởi truồng có tập quán từ thời Đông Đức cũ cơ ông ơi”. Cũng phải nói thêm rằng anh bạn tôi (anh hơn tôi rất nhiều tuổi) vốn là phiên dịch cho lao động VN tại Đức từ thời xa xưa, anh ở lại sinh cơ lập nghiệp bên này. Định giương máy ảnh lên chụp mấy kiểu, nhưng phần vì bị bất ngờ, xe lại chạy nhanh, phần nghĩ như thế làm ảnh hưởng đến tự do cá nhân của họ, vả lại thấy mình kỳ quá, nên thôi.

    Địa chỉ đầu tiên mà chúng tôi tìm đến là chiếc cổng Brandenburg, khi xe chạy trên con đường Strasse des 17.Juni, tôi thấy có 1 tượng đài kỷ niệm Hồng Quân Liên Xô khi xưa:

    #4. Tượng đài kỷ niệm Hồng Quân Liên Xô


    Xe chạy gần hết con đường thì tới cái cổng Brandenburg - biểu tượng của BERLIN
    Được sửa bởi Anh Tai lúc 02:50 AM ngày 20-03-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  5. #5
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Cổng Brandenburg (tiếng Đức: Brandenburger Tor) là cổng thành phố trước đây và là một trong những biểu tượng chính của thành phố Berlin. Cổng này nằm ở giữa quảng trường Pariser Platz và Platz des 18. März và là cổng duy nhất còn sót lại của một loạt cổng cổ ra vào thành Berlin. Cách cổng Bradenburg một khúc phố về phía bắc là Reichstag tòa nhà Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức. Cổng này là trọng tâm của đại lộ Unter den Linden, con đường trứ danh nối liền hoàng cung và cổng Bradenburg. Vua Friedrich Wilhelm II là người ra lệnh xây cổng như một biểu tượng của hòa bình. Người thiết kế là Carl Gotthard Langhans với việc xây cất kéo dài từ năm 1788 đến năm 1791 mới hoàn thành. Có rất nhiều khách du lịch chơi quanh đây.

    #5. Hình ảnh cổng Brandenburg

    Được sửa bởi Anh Tai lúc 02:51 AM ngày 20-03-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  6. #6
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Sau khi ngắm cổng Brandenburg, chúng tôi kéo nhau sang tòa nhà Quốc Hội Đức cách đó không xa.

    Tòa nhà Quốc Hội còn được gọi là Reichstag, được xây dựng để làm chỗ họp cho nghị viện đầu tiên của Đế chế Đức. Nó được khai trương vào năm 1894 và cho đến năm 1933, nó đã bị hư hỏng nặng trong một hỏa hoạn. Việc xây dựng vẫn tiếp diễn cho đến khi nước Đức thống nhất, khi nó trải qua tái thiết quốc tế do kiến trúc sư nổi tiếng Norman Foster. Sau khi hoàn thành vào năm 1999, nó trở thành nơi hội họp của quốc hội Đức hiện đại. Với thiết kế cổ điển, nhưng trên nóc tòa nhà người ta đã dựng một cái vòm bán cầu cực lớn bằng kim loại và phủ kính có cầu thang xoắn ốc bên trong để du khách có thể đi lòng vòng ngắm cảnh Berlin từ trên cao. Ngoài ra, còn có 1 nhà hàng ở trên nóc (mà trưa hôm sau, tôi được đối tác dẫn vào ăn ở đó).
    Dưới sân nhà Quốc hội, có nhiều chi tiết kiến trúc, trong đó, có một tiểu công trình kỷ niệm, làm bằng những miếng gang đen dày 3-4 cm, đủ hình thù, trên các cạnh quanh tấm gang đó, người ta khắc nổi tên của những người đã chết… hoài niệm của chiến tranh, của chia cắt, của các tư tưởng chính trị vô nghĩa ngày nào vẫn làm người ta day dứt.

    #6. Một bà khách du lịch đang trầm tư ngắm nghía.



    #7. Một cô gái khác cũng rất trầm tư, lom khom chăm chú ngắm những tấm bia
    Được sửa bởi Anh Tai lúc 03:04 AM ngày 20-03-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  7. #7
    Tham gia
    13-09-2009
    Bài viết
    369
    Khoảng khắc tấm cuối của bác thật là

  8. #8
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Quanh khu vực đó, người đi lại nườm nượp. Tôi bèn thay lens cùi 70-210mm vào để có thể chụp khách du lịch thoải mái hơn. Cái len cổ 20 tuổi này focus kêu vè vè, nhưng vì chụp xa, chả ảnh hưởng đến ai hết.

    Toàn cảnh nhà Quốc Hội Đức



    Ngồi ngả nghiêng trên thềm Quốc Hội



    Này thì đi láo nháo...



    Đường như nhà Quốc hội Đức này không phải là nơi quá nghiêm cẩn như nhà quốc hội tại Việt Nam
    Được sửa bởi Anh Tai lúc 10:16 PM ngày 26-03-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  9. #9
    Tham gia
    11-09-2009
    Bài viết
    272
    Sao em hổng thấy chi cả?

  10. #10
    Tham gia
    28-08-2007
    Bài viết
    131
    Em nghĩ chẳng có lí do gì mà không được show những dụng cụ mình mang theo cả, đâu có ai cấm chủ thread làm điều đó?
    Em thấy đây là những hình ảnh của 1 người rất lâu rồi mới trở lại châu Âu, chắc là cũng có nhiều cảm xúc. Em chờ đợi những bức ảnh tiếp theo của tác giả. Em sống ở Đức cũng được mấy năm, cái nhìn cũng bị cũ đi, nên hi vọng sẽ khám phá được những nét mới hơn trong các bức ảnh của 1 người như bác chủ thread.

Trang 1 / 56 1231151 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Dùng flash built-in với đèn flash ngoài Nikon cùng len MF
    By pategan in forum Trao đổi về các loại máy ảnh và thiết bị nhiếp ảnh
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-01-2013, 12:38 PM
  2. nikon 5700 chụp hình ngoài trời là trắng hết.
    By halo_cat in forum Trao đổi về các loại máy ảnh và thiết bị nhiếp ảnh
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 21-07-2009, 11:55 AM
  3. Chụp ngoại cảnh bằng máy film Nikon N8008
    By Xuan Vinh in forum Ảnh cưới và ảnh dịch vụ ảnh cưới
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 31-08-2008, 02:36 PM
  4. HCM-Bán len For Nikon- Kẻ ngoại đạo!
    By Dysport in forum Mua Bán, Đấu Giá sản phẩm
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 12-07-2008, 09:30 PM
  5. Về quê ngoại. Marco vườn nhà ngoại
    By hienmtd in forum Ảnh chụp macro, tĩnh vật, sản phẩm
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 11-11-2006, 11:02 AM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •