Tôi bắt đầu đi từ ngày 17-02-2006, hành trang gồm 3 bộ đồ, đồ dùng cá nhân, 1 con chiến mã và tất nhiên không thể thiếu ba lô máy ảnh trên vai.Với 28 ngày vừa đi vừa nghỉ vừa chụp, tôi không có nhiều thời gian để ở lại bất kì vùng đất nào quá 1 ngày, trừ những vùng có yếu tố đặc biệt. Đa phần hình ảnh thu được đều trong lúc tôi chạy xe trên đường xuyên qua các tỉnh. Bắt đầu từ Sài Gòn-> Lâm Ðồng->DakNong->DakLac->GiaLai-Kontum->BìnhĐịnh->Quãng Ngãi-> Tam Kì, Hội An,-> ĐàNẵng-> Huế->Quãng Bình-> Quãng Trị->Hà Tĩnh->Nghệ An->Hà Nội->Tuyên Quang ->Yên Bái ->Lào Cai,Sapa->Lai Châu->Điện Biên->Sơn La->Hòa Bình, và kết thúc tại Hà Nội. Trong 28 ngày, nhiều nơi tôi đã không chụp gì cả, chỉ nhìn, suy nghĩ.rồi lại đi. Vì vậy những hình ảnh thu đượcmang tính chất kỉ niệm là chính. Hy vọng được chia sẽ cùng mọi người
Chiến Mã
Cô Đơn
Cao Nguyên
Vùng đất caonguyên cuối tháng 2 không như trong trí tưởng tượng của tôi. Tất cả đều có vẻ khô cằn. Bụi đất đỏ mù mịt khắp nơi, cây cỏ vàng úa, nhất là đoạn qua Chư Sê và đường vào Buôn Đôn.Có một thứ đặt biệt ở vùng đất cao nguyên này, đó là mây. Mây ở đây trông lạ lùng không giống như ở dưới xuôi. Tôi cũng không biết tả thế nào nữa. Ngoài ra còn có một thứ đặc biệt nữa là hương hoa café. Từ Lâm Đồng cho đến GiaLai, bất cứ nơi đâu ở vùng đất cao nguyên này, tôi đều có thể ngửi được mùi hương dịu dịu của hoa café. Hoa café nở trắng trênđường đi.
QL 28 đoạn từ Lâm Đồng qua ĐakNông
Mây
PS: Sau khi về đến Hà Nội thì mình đi tàu lửa vào SG( phê quá rồi) Con ngựa sắt chạy số chứ không phải tay ga.