Ở Mỹ lái xe không lưu ý đi vào đường cấm hay không giảm tốc độ khu workzone, school zone là bị ticket đó nhe! Người ta có giăng dây, treo bảng đàng hoàng mà cứ go ahead rồi la lối là sao hả cô nương? Phạt cô double bây giờ! Nói vui thôi chứ vấn đề không hề như quý vị đã nghĩ đâu! Cô người mẫu chỉ là Student bình thường, hoan hỉ do mới hoàn thành 9 hạng mục đầu tư trên body cô ta là những Tatoos & Piercings nên muốn chụp lại để làm kỷ niệm và bỏ lên web cá nhân đó mà. Vấn đề trở nên nghiêm trọng với nào là Art, nào là nghệ thuật rồi cả khiêu dâm, khiêu khích! Tất cả do các bạn tự nghĩ ra đó thôi. Tôi đâu có cho công việc của mìmh là nghệ thuật hay cái chi chi, chỉ biết rằng mình đã làm cho họ mãn nguyện khi muốn gìn giữ cái hiện tại mãi mãi. Tôn vinh cái đẹp về cơ thể là việc làm không rẻ mạt như ai đó nghĩ cho dù bạn có bỏ tiền ra thuê người mẫu về thì họ cũng không sẵn sàng trút bỏ quần áo nếu như họ không tin bạn. Tôi tự hào vì phần nào đã tạo được chút đỉnh credit và điều này đựơc chứng minh rằng tôi rất hồn nhiên trong lãnh vực nhạy cảm này mà không hề bối rối hay có ý nghĩ bậy bạ
Nhân tiện xin kể lại câu chuyện 1 anh bạn ở Houston nói rằng có 1 anh photographer nào đó há hốc mồm khi model trút bỏ xiêm y làm cô nàng phát hoảng phải cancel buổi chụp hình ngay tức khắc. Các bạn thấy đấy, đen hay không đen là cái suy nghĩ trong đầu của chúng ta mà thôi, chúu không phải là những tấm ảm nudity đâu!