Cuối tuần vừa rồi được các bác bên Xehoivietnam.com (XV) rủ rê tham gia chuyến offroad chinh phục chinh phục Cổng Trời - Đưng K'nớ, apham cùng đi theo đoàn với tư cách phóng viên. Xin phép giới thiệu với các bác một bộ môn khá mới ở Việt Nam đang được các site ôtô phát triển đó là chinh phục những cung đường khó bằng xe địa hình.
Đưng K'nớ là 1 xã vùng sâu vùng xa của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, với những thôn có chục nóc nhà, phần lớn của đồng bào dân tộc Cil (nhánh của dân tộc K'Ho) rải rác dọc đường từ Lán Tranh qua Đưng K’Nớ.
Muốn vào Đưng K'nớ phải sử dụng tỉnh lộ ĐT 722, từ Đà Lạt vắt ra quốc lộ 27 đi Buôn Ma Thuột, một con đường mà anh em CLB Offroad XV cho là xe ben chở đá cũng chê.
Chuyến offroad chinh phục Cổng Trời - Đưng K'nớ được coi là khủng khiếp về mức độ thử thách trước khi đi đoàn đã tiền trạm và theo thông tin được biết thì tháng 9 năm 2008, Đưng K'Nớ từng bị cô lập với thế giới bên ngoài hơn 1 tháng, không điện, không đường, không telephone vì không có bất kỳ 1 chiếc xe nào có thể qua được kể cả xe Gaz và IFA hoặc xe đặc chủng của quân đội.
Chuyến đi này ngoài việc rèn luyện tinh thần đồng đội, thử thách ý chí và củng cố lòng đam mê offroad, cả đoàn còn làm công tác phụ đó là gửi quần áo ấm, thực phẩm và đồ dùng học tập cho các con em đồng bào dân tộc trứơc thềm năm học mới.
Anh em tham gia chuyến offroad này thuộc loại kỳ cựu trên các diễn đàn như otosaigon, otofun, xehoivietnam, vietcaravan, trenvanneoduong, vnphoto, 4so9
Ảnh chụp cả đòan tại Hồ Xuân Hương trước khi bước vào chuyến offroad
Go prepared - Đã đi là phải chuẩn bị kỹ. Cơn mưa không dứt những ngày cuối tuần qua do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới dự báo chuyến đi đầy khó khăn trước mắt nhưng anh em vẫn hăm hở lên đường.