Trang 2 / 10 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 94

Chủ đề: Sập xoè Loóng Sập ...

  1. #11
    Tham gia
    21-07-2006
    Bài viết
    1,249
    Em phải đi chuẩn bị cho suất hát ngày mai đã. Sếp rỗi thì post tiếp đê.

    Chào ngày mới

    Con nghệ thuật ngày càng chạy nhanh, càng đuổi lại càng hụt hơi.
    D300+17-55/2.8_105/2.8VR

  2. #12
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    2,202
    Ùi, các cụ đi thích quá! Hôm nay nhà cháu đi cả ngày xuống Thái Bình. Chụp bao nhiêu là ảnh, toàn ảnh đám ma thôi.
    Ghét Rollei! Thù Rollei!

  3. #13
    Tham gia
    11-03-2005
    Location
    hanoi
    Bài viết
    1,231
    Quote Được gửi bởi uman View Post
    Đường đi Tây Bắc thì mọi người đã biết rồi, không đi khó lắm ở đoạn phía dưới này. Nhân chuyến đi này, hai anh em chúng tôi khám phá ra các địa điểm "bắn phá" lý tưởng cho mùa Tết âm lịch tới.


    Ảnh này nhìn có không khí quá. Bọn em chạy 3 xe máy, giờ vẫn còn phê vì đường ngon cảnh đẹp kinh hoàng.

  4. #14
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    2,202
    Quote Được gửi bởi loayhoay View Post
    Ảnh này nhìn có không khí quá. Bọn em chạy 3 xe máy, giờ vẫn còn phê vì đường ngon cảnh đẹp kinh hoàng.
    Đi xe DZim có được không Loayhoay nhỉ!??
    Ghét Rollei! Thù Rollei!

  5. #15
    Tham gia
    14-03-2005
    Bài viết
    2,703
    Quote Được gửi bởi m42 View Post
    Đi xe DZim có được không Loayhoay nhỉ!??
    Đờ rem đi ngon thày ợi
    Hay thứ 7 tuần sau làm phát xe máy nhỉ.
    Được sửa bởi tuanbeo13 lúc 12:01 AM ngày 03-09-2009
    Có những thứ chúng ta phải từ bỏ, chỉ để học được chúng.

    Thích Thịt Chóa

  6. #16
    Tham gia
    21-07-2006
    Bài viết
    1,249
    Quote Được gửi bởi tuanbeo13 View Post
    Đờ rem đi ngon thày ơi
    Dưng mà thày Mờ Bốn Hai cưỡi giấc mơ lên đó thì việc đầu tiên thày phải làm là đi kiếm đậu phụ làng. Hạp ý lão Béo
    Con nghệ thuật ngày càng chạy nhanh, càng đuổi lại càng hụt hơi.
    D300+17-55/2.8_105/2.8VR

  7. #17
    Tham gia
    14-03-2005
    Bài viết
    2,703
    Quote Được gửi bởi uman View Post
    Dưng mà thày Mờ Bốn Hai cưỡi giấc mơ lên đó thì việc đầu tiên thày phải làm là đi kiếm đậu phụ làng. Hạp ý lão Béo
    Trên đó có món bê 2 tuần tuổi rán vàng thơm ngon hơn
    Có những thứ chúng ta phải từ bỏ, chỉ để học được chúng.

    Thích Thịt Chóa

  8. #18
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    2,202
    Quote Được gửi bởi tuanbeo13 View Post
    Đờ rem đi ngon thày ợi
    Hay thứ 7 tuần sau làm phát xe máy nhỉ.
    Hờ, nghe cũng ngon đới.
    Ghét Rollei! Thù Rollei!

  9. #19
    Tham gia
    20-07-2006
    Bài viết
    1,039
    Em đi mới, có con phiu chờ đời đầu chưa đi quá đoạn nào chục cây

  10. #20
    Tham gia
    14-03-2005
    Bài viết
    2,703
    Quote Được gửi bởi Vịt View Post
    Em đi mới, có con phiu chờ đời đầu chưa đi quá đoạn nào chục cây
    Hé hé, Làm phát nhé. Đủ 1 mâm là OK
    Có những thứ chúng ta phải từ bỏ, chỉ để học được chúng.

    Thích Thịt Chóa

Trang 2 / 10 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •