Tôi vừa trải qua đợt mua sắm cấp tập. Bây giờ phần vì cạn túi, phần thì cũng thấy tạm đủ nên bắt đầu bỏ thời gian tìm hiểu nhiều vấn đề của nhiếp ảnh. Trong quá trình đọc / tìm kiếm này tôi sẽ dịch một vài bài, góp vui với diễn đàn. Tuy nhiên do còn bận và còn đang... thích đủ thứ, có thể tôi sẽ không dịch được thường xuyên hoặc dịch kiểu "dặn" - cho cáo lỗi trước nhé
Một trong những vấn đề tôi thấy mọi người hay đề cập là máy full-frame. Tôi chưa định mua máy này, nhưng có thể sẽ mua khi máy hiện tại khấu hao phần nào, túi đầy trở lại (và quan trọng nhất là bà xã bớt nhăn ;) ) – chắc nhanh cũng phải cả năm nữa. Nhưng cũng phải tìm hiểu để lên kế hoạch lâu dài.
Bài viết về máy full-frame có nhiều. Tôi chọn dịch bài của Ken Rockwell, một tác giả mà tôi rất thích đọc. Các bài viết của ông này thường rất thực tế, dễ hiểu và có các ví dụ sinh động.