Em ké tấm.
Đò chiều
Em ké tấm.
Đò chiều
1# Đò này chở bạn hàng, sáng sớm mang trái cây từ Bến Tre qua chợ bán sỉ là Thạnh Trị TP Mỹ Tho. Chiều chở các bạn hàng về lại Bến Tre. Tui đi 1 lần làm fin, theo đò ngồi cả tiếng mới tới, ghé từ bến từ bến (thực ra là chỗ nào người ta muốn xuống- vì làm gì có bến chính thức...). Ngồi đò, tám với bạn hàng 'zui' lém.
1#
2# Đò tư nhân, nhỏ xíu, bằng gỗ, nối đất Bến Tre với TX Trà Vinh. Đi mất hơn 30 phút mới băng qua khúc đó, rộng như cửa sông. Ớn lém nhưng, với người Trà Vinh, hình như đường này rút ngắn khoảng cách lên TP tới 7-8 chục cây vì không phải qua Vĩnh Long, mà cứ qua đò, chạy dọc đê bao sông Tiền phía bên Bến Tre, thẳng đến TX Bến Tre rùi lên Trung Lương, etc... Bác nào ở Trà Vinh cho em xin cái tên đò. Nó nằm ngay khu công nghiệp mới của TX Trà Vinh. TKS.
2#
3# Còn đò này tên mới kỳ cục ... đò Ô Môi (nghe như "xăng pha nhớt"...) Nó ở Long Xuyên, hình như chạy qua tuốt máy cái cồn gần đất Đồng Tháp (?! em nói sai bác nào ở LX biết xin chỉnh dùm )
3#
Được sửa bởi eatt lúc 11:43 PM ngày 30-08-2009
Hình của bác đẹp lắm!tấm ảnh thứ 2 mình thích nhất.
Đò dọc thượng nguồn sông Thu Bồn, đường lên Hòn Kẻm Đá Dừng.
dòng nước Vàng quạch Vì nạn đào Vàng gâY nên.
Cáp treo và thuyền máy nối Nha Trang với đảo:
Phà Thường Tín nối Thường Tín, Hà Tây với Khoái Châu, Hưng Yên
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Hay quá @anpham, cho tham gia với.
Anh Aca có ảnh rất ư miền Tây, dễ yêu quá .
Bắc Cần Thơ mùa nước đổ
Đợi cập bến
Chen chút
Phà Gò Quao, Kiên Giang
#1
#2
#3
#4
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)