Hiên nay cũng đang nối nhịp đôi bờ,
Hiên nay cũng đang nối nhịp đôi bờ,
EM góp với mấy bác vài hình ảnh đò ngang miền Bắc. Bến đò ngang này qua sông Hồng đoạn thị trấn Hạ Hoà - tỉnh Phú THọ. Em chụp bằng ống kit, trời mùa đông xám xịt nên ảnh xấu các bác thông cảm.
Đò ngang và đò dọc:
Giá tiền:
Người lái đò:
Chờ đò:
Đến bến:
Lên bờ.
Với giá tiền 2.500đ/người đi xe đạp thì những em học sinh học cấp 3 bên thị trấn mỗi ngày 2 lượt mất 5k (e ko rõ có vé tháng ko). Một năm học hết chừng 1,5 triệu, 3 năm học cấp 3 sẽ hết chừng 4,5 triệu. Một số tiền ko hề nhỏ phải ko các bác. Chưa kể ngày mưa bão, lũ thì việc qua sông bằng những con đò như vậy là hết sức nguy hiểm
Được sửa bởi vinaheart lúc 05:29 PM ngày 05-09-2009
Trong chuyến phà từ Cần Giờ về Sài Gòn chiều nay, trong cơn mưa tầm tã do ảnh hưởng của cơn bão số 7, em chụp thêm vài ảnh này
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Em cũng bon chen xin góp 2 tấm phà Cần Thơ.
Bác apham cho em góp vui với nha!
Hình em chụp lâu rồi, hôm nay mới biết có topic này, em xin up chung.
Mong các bác góp ý cho em mau tiến bộ.
Bến phà Thủ Thiêm
Thanks các bác đã xem!
Cuộc đời đó.....có bao lâu.....mà hững hờ..... (TCS)
Người lái phà
Chuẩn bị cập bến
Rời phà
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Em xin góp 2tấm
Tàu cao tốc Cà Mau- Năm Căn
Phà Cần Thơ
Cuộc đời là những cuộc hành trình hãy lên đường và ta sẽ tới đích.
Góp vui vài tấm với bác apham.
Bến đò hoa - TP Nam Định
Hãy xách ba lô lên và đi du lịch
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)