Trang 1 / 20 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 200

Chủ đề: Alaska: Biên Thùy Cuối Cùng

  1. #1
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831

    Alaska: Biên Thùy Cuối Cùng

    Em lại đi du lịch và lần này ở trong nước Mỹ. Nơi em đến cách đây hơn hai tuần là một miền đất xa xôi có biệt danh là Biên Thùy Cuối Cùng mà người địa phương tự hào với tên “The Last Frontier”. Đó là Alaska, một thắng cảnh nổi tiếng mà rất nhiều người đã đi và mong một lần trong đời được đến. Cá nhân em thì không thích đi du thuyền vì không khám phá được nhiều, ngoài cái đi về là lên vài kí. Nhưng đi Alaska bằng du thuyền là một ngoại lệ với một lý do: không có đường đi đến những nơi mình muốn đến.

    Có nhiều các hãng du thuyền đến Alaska và du khách có thể khởi hành từ hai thành phố của Mỹ bên bờ Tây, đó là San Francisco và Seattle, và Vancouver của Canada. Du khách có thể chọn chuyến khứ hồi, ngồi trên thuyền lúc đi và về, hoặc một chiều từ Nam lên Bắc hoặc ngược lại. Số ngày đi cũng thay đổi tùy theo thời gian và ngân quỹ, từ 5 ngày cho đến 2 tuần. Du khách có thể chọn loại thuyền du lịch theo sở thích như trẻ trung cho những người đem theo con nhỏ hoặc không ồn ào cho những người thích yên tĩnh. Sau khi nghiên cứu và hội đủ các tiêu chuẩn của mình và ngày đi, du khách chỉ còn một vài sự lựa chọn.

    Chuyến đi hưởng tuần trăng mật lần thứ 34 của hai vợ chồng em gồm 11 ngày: 7 ngày trên du thuyền và 4 ngày trên bộ. Đây là một chương trình hợp lý nhất cho những du khách muốn đi thăm ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ để trút bỏ cái nhàm chán của du thuyền. Thuyền mà em chọn là chiếc Noordam của hãng Holland America Line. Noordam đi một chiều, từ Vancouver đến Seward trong 7 ngày, sau đó đi ngược lại.

    Đây là lịch trình của em, phần biển từ Vancouver đến Seward và phần bộ từ Seward đến Công Viên Quốc Gia Denali.

    7-day Glacier Discovery Northbound by Dat's Photos, on Flickr

    Seward to Denali NP by Dat's Photos, on Flickr

    Và đây là đồ nghề em vác theo: D500, D800E, 14-24, 24-70, 70-200, 200-500, và CZ 135mm. Vẫn chứng nào tật nấy, sợ thiếu thốn không có đồ dùng!

    IMG_0567-2 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #2
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Có em lót dép chờ xem tiếp đây!

  3. #3
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    anh vác theo bộ gear thật đáng ngưỡng mộ, từ số lượng đến trọng lượng, hehe.
    Đổi con 70-200 VR1 lên FL đi anh , nhẹ được...~ 200g
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  4. #4
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Có em lót dép chờ xem tiếp đây!
    Em sẽ chiều bác ASAV bằng những tấm đẹp nhất. 😁

  5. #5
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    anh vác theo bộ gear thật đáng ngưỡng mộ, từ số lượng đến trọng lượng, hehe.
    Đổi con 70-200 VR1 lên FL đi anh , nhẹ được...~ 200g
    Nhẹ được 200gr thì anh đã bỏ lại cái 2TB HĐ cũng đủ. Không hiểu sao nó lọt vào đấy, anh có dùng đến đâu. Kỳ sau chắc không đem theo 14-24 vì cảnh bao la mà ống kính quá rộng, đồi núi chụp lên trông như sợi chỉ giữa khung ảnh!

  6. #6
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Hai vợ chồng em tâm đồng ý hợp ở điểm là hay lo lắng. Đi du lịch bao giờ cũng du di nhiều thì giờ để không lỡ tàu. Vì thế, bọn em đến Seattle hôm trước, ở chơi một tối vì nhớ thành phố này và vì nó nằm gần Vancouver, chỉ khoảng 3.5 giờ xe bus từ phi trường Sea-Tac cho đến tận bến cảng Canada Place. Rất thuận tiện.

    Như em đã trình bày, các yếu tố như thời điểm lúc đi, đi bao nhiêu ngày, một chiều hay khứ hồi, loại tàu và tuyến đường sẽ quyết định khởi hành từ đâu và đi hãng gì. Noordam khởi hành từ Vancouver không phải là một sự chọn lựa ngẫu nhiên, đó là kết quả của nhiều cân nhắc.

    Sáng 8:30 em bắt chiếc xe bus qua biên giới USA-Canada và đến Canada Place lúc 12:00. Xếp hàng lên tàu khá lâu vì có 4 chiếc du thuyền cùng khởi hành, mỗi chiếc khoảng 2 nghìn du khách. 8 Nghìn du khách cùng check in tại một khu để lên tàu thì hơi vất vả cho nhân viên của cảng Vancouver.

    Em lên tàu lúc nhân viên còn đang chất hàng cho nhà bếp, đủ cho 2000 du khách và 800 nhân viên ăn trong 2 tuần, 3 bữa mỗi ngày.
    Em ngạc nhiên khi thấy mấy chục quả mít đang nằm chờ để được bốc lên tàu.

    IMG_0580-2 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_0583-2 by Dat's Photos, on Flickr

    Ăn trưa trên tàu xong, em ra lan can và lên sân thượng “ngắm phố.” Tàu của mình là một trong bốn chiếc sắp khởi hành. Hoàn toàn không ngờ là tuyến đường Alaska đông khách đến thế!

    L1020966 by Dat's Photos, on Flickr

    L1020974 by Dat's Photos, on Flickr

    L1020991 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4490 by Dat's Photos, on Flickr

  7. #7
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Nói đến Tỉnh British Columbia thì phải nói đến số đảo và chiều dài của bờ biển. Với 40 nghìn đảo và gần 26 nghìn ki lô mét bờ, phương tiện giao thông nhanh chóng phải có là thủy phi cơ (seaplanes). Ngay bên cạnh Vancouver Convention Center là một bãi đậu cho loại máy bay này và đây cũng là một dịp cho em dợt ống kính 200-500mm từ trên boong tàu.

    L1020985 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8108 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8096 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8146 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8163 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8185 by Dat's Photos, on Flickr

    Thật tấp nập, lúc nào cũng có máy bay, tàu bè qua lại.

    DSC_8202 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #8
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cho em "chấm" cái lộ trình này của bác. Alaska và nơi em mơ ước được đến sau này.
    Em hóng tiếp hình của bác Văn Khoa nha.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #9
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Nói đến Tỉnh British Columbia thì phải nói đến số đảo và chiều dài của bờ biển. Với 40 nghìn đảo và gần 26 nghìn ki lô mét bờ, phương tiện giao thông nhanh chóng phải có là thủy phi cơ (seaplanes). Ngay bên cạnh Vancouver Convention Center là một bãi đậu cho loại máy bay này và đây cũng là một dịp cho em dợt ống kính 200-500mm từ trên boong tàu.

    L1020985 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8108 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8096 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8146 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8163 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8185 by Dat's Photos, on Flickr

    Thật tấp nập, lúc nào cũng có máy bay, tàu bè qua lại.

    DSC_8202 by Dat's Photos, on Flickr
    Lần đầu em mới thấy đi du lịch mà vác theo bird tele cũng có đất dụng võ
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  10. #10
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Cho em "chấm" cái lộ trình này của bác. Alaska và nơi em mơ ước được đến sau này.
    Em hóng tiếp hình của bác Văn Khoa nha.
    Hy vọng giấc mơ của bác trở thành sự thật trong nay mai. Hãy đặt Alaska lên ưu tiên hàng đầu bác ạ. Nếu biết Alaska đẹp như thế thì em sẽ đi cả trước NZ South Island, Iceland, và Norway. Cũng tại chỉ vì em không thích đi cruise nên mới chậm trễ như vậy.

Trang 1 / 20 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •