Đẹp và đầy cảm xúc, cảm ơn các bác nhiều
Đẹp và đầy cảm xúc, cảm ơn các bác nhiều
Tại sao người ta gọi nhiếp ảnh mà không gọi là chụp ảnh?
Phà Thủ Thiêm nối liền Quận 1 & 2 trong những khoảnh khắc khác nhau trong ngày
Chỉ thêm 1 năm nữa các bạn sẽ không còn thấy cảnh trên...
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Phà và tàu
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Phà Thủ Thiêm tháng 4/2011 đang được giải tỏa mạnh mẽ, sắp hoàn thành sứ mệnh đưa người sang sông
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Phà Vàm Cống, Đồng Tháp
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Đò chiều
Người lái đò lịch sử
Phà Xóm Chài đưa khách sang ngang ở TP. Cần Thơ
Được sửa bởi apham lúc 10:23 AM ngày 10-10-2011
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Phà Ngũ Hiệp - Cai Lậy + Cái Bè - Tiền Giang ...
Thấy dzị mà hổng phải ... dzậy
Xin lỗi bác eatt và các bác! Em sinh sau đẻ muộn đam mê trễ nên hôm nay mới thấy được topic của bác Apham! Em xin đính chính giúp bác eatt: Phà này không qua Đồng Tháp mà qua cồn Mỹ Hòa Hưng. MHH là quê hương và cũng là nơi có đền thờ bác Tôn Đức Thắng.Một người công nhân Ba Son bình dị và cũng là một vị lãnh tụ vỹ đại của nước VN ta.
Em cũng xin góp vui với bác Apham một hình!
"đò chèo": Cũng bắt đầu từ phà Ô Môi (bên bến Long Xuyên) nhưng không qua Mỹ Hòa Hưng mà sang bên cồn Nguyễn Du (nơi nối liền với công viên và hồ bơi Nguyễn Du - Long Xuyên):
Không đúng chủ đề lắm nhưng em cũng xin góp:
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)