Trang 7 / 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 61 đến 70 / 135

Chủ đề: Phóng sự ảnh Đà Nẵng tang thương

  1. #61
    Tham gia
    19-03-2006
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    243

    Lá lành đùm lá rách

    Một thùng quyên góp từ thiện do Hội chữ thập đỏ phường Xuân Hà lập nên được đặt ngay trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn bãi biển Xuân Hà trong những ngày đau thương nhất. Tất cả những người dân Đà Nẵng khi đi qua đây đều dừng lại, đóng góp ít nhiều để sẻ chia với những nỗi đau vô bờ bến của các gia đình ngư dân.



    Cảm ơn các bác vì đã chia sẻ. Có thông tin mới, em sẽ cập nhật thêm. Hiện nay, 5 tàu cá của ngư dân vẫn chưa có thông tin chính xác về thời gian cập cảng Sông Hàn, mặc dù hôm qua tất cả mọi người đều được nghe là chiều hôm nay tàu sẽ tới cùng một tàu cứu hộ nữa. Vẫn còn hơn 200 ngư dân trên biển cả và 3 con tàu mất tích chưa có tăm hơi...
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em

  2. #62
    Tham gia
    19-03-2006
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    243

    Thông tin nhận dạng được gửi về từ tàu CH Hải Quân

    Cuộc sống như mây trôi nước chảy, chết đi chẳng để lại được gì ngoài những dòng chữ này... Thế mới biết phận người mong manh quá đỗi...

    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em

  3. #63
    Tham gia
    19-03-2006
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    243
    Ảnh chụp lúc 16h chiều 24/05/2006 trước cổng Cảng Sông Hàn. BTC đã cho dán thông báo tên của 27 người còn sống đang được đưa về trên con tàu cứu hộ Hải Quân. Sáng mai tàu mới cập cảng, nhưng chiều nay đã đông nghẹt thân nhân các ngư dân đến ngồi phía ngoài, đợi chờ, thấp thỏm... Có người tìm không được tên chồng, tên cha, tên con, anh em ở tấm thông báo này đã không giấu nổi những giọt nước mắt thất vọng...

    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em

  4. #64
    Tham gia
    19-03-2006
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    243
    Những người phụ nữ từ xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam ra ĐN tìm chồng...

    Có tên chồng em không?


    Tên chồng em ở đâu?
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em

  5. #65
    Tham gia
    19-03-2006
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    243
    Bác Định đâu nhỉ, post ảnh buổi chiều nay lên cho mọi người theo dõi tiếp đi nào.
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em

  6. #66
    Tham gia
    19-03-2006
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    243
    Chúng tôi ngồi bên bờ cảng, chờ đợi rất lâu. Chiều tắt nắng dần. Hẹn 5giờ là chiếc tàu đầu tiên sẽ về nhưng thực ra phải đến sáu giờ tàu mới vào đến cửa sông. Thời khắc qua đi chậm chạm và nặng nề...
    Chiếc tàu mang số hiệu ĐNa 90345 xuất hiện từ xa, mọi người ùa ra mép cảng. Con tàu đi vào cảng, xơ xác, mệt mỏi và già nua sau một cơn bão tố kinh hoàng... Nhưng lá cờ đỏ sao vàng vẫn bay phơ phất...

    Được sửa bởi hoabaoxuan lúc 09:44 PM ngày 24-05-2006
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em

  7. #67
    Tham gia
    19-03-2006
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    243
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em

  8. #68
    Tham gia
    19-02-2006
    Bài viết
    353
    Lúc này nhìn những tấm ảnh của chị hoabaoxuan lòng tôi chùng xuống, những ngư dân miền Trung hôm nay khổ quá! Khó có chia sẻ nào lấp đầy nỗi đau này. Trong bữa cơm chiều nay, ở nhà dọn ra có dĩa cá Hố kho, tự nhiên mình ngẹn lại...

  9. #69
    Tham gia
    19-03-2006
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    243
    Các ngư dân trên tàu dồn hết ra mạn trái, nhìn về phía cảng như dõi tìm bóng dáng người thân thương sau bao nhiêu ngày vật lộn giữa trùng khơi để trở về từ cõi chết... Chính họ cũng là những người đã vật lộn, quay cuồng giữa biển khơi mênh mông để tìm vớt xác bạn bè xấu số trong suốt 4, 5 ngày qua.



    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em

  10. #70
    Tham gia
    19-03-2006
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    243
    Sau những biến cố kinh hoàng giữa khơi xa, con tàu cuối cùng cũng đã về được bến đỗ. Được neo vào bờ... đó là ước mơ tưởng như không có thật của ngày hôm qua...



    Phút nghỉ ngơi bình yên nhất trong đời tàu...

    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em

Trang 7 / 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Nhờ Các Bác Chỉ Dẫn Chụp ảnh Tang Lễ
    By audiquattro3,2 in forum Chia sẻ kỹ thuật chụp ảnh và kiến thức về nhiếp ảnh
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 24-02-2010, 09:58 PM
  2. Viên ngọc xứ Phù Tang
    By MAISON in forum Film - Nghệ thuật sắp bị đánh mất
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 28-11-2009, 11:54 AM
  3. Đà Nẵng tang thương!
    By tourane in forum Hoạt động hội nhóm, offline, kỷ niệm sinh nhật của VNPhoto
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 27-05-2006, 07:11 PM
  4. Đà Nẵng tang thương!
    By tourane in forum Nhóm VNPhoto.net tại Huế -Đà Nẵng
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 27-05-2006, 07:11 PM
  5. Ảnh đưa đám tang !!!
    By cruise in forum Ảnh phượt, ảnh du lịch, ảnh phố
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 29-03-2006, 04:32 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •