Khóc đi chị, tôi cũng đang khóc đây. Liệu chồng chị ấy có về được không hay lại ôm quần áo chồng khóc hàng đêm!
Cơn bão này tàn khốc, làm lộ ra nhiều vấn đề của đời sống, xã hội quá. Nghĩ lại càng buồn với ''bộ phận không nhỏ..." như đây đó vẫn nói.
Khóc đi chị, tôi cũng đang khóc đây. Liệu chồng chị ấy có về được không hay lại ôm quần áo chồng khóc hàng đêm!
Cơn bão này tàn khốc, làm lộ ra nhiều vấn đề của đời sống, xã hội quá. Nghĩ lại càng buồn với ''bộ phận không nhỏ..." như đây đó vẫn nói.
Được sửa bởi XQHT lúc 11:34 PM ngày 24-05-2006
Chứng kiến những cảnh này, mới thấm thía hết câu ca xưa:
"Lấy chồng nghề ruộng em theo
Lấy chồng đi biển hồn treo cột buồm..."
Ngày mai, tàu cứu hộ hải quân sẽ về với 3 thi thể và 27 ngư dân sống sót đã kiệt sức. Nước mắt sẽ lại rơi...
Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
Mềm như em và xao xác như em
Nghẹn ngào và chua xót quá... rất cảm ơn chị hoa bao xuan.
Chắc cũng thật khó cho chị khi phải chụp những tấm ảnh đầy xúc cảm này....
em xin chị cho phép em được dùng hình ảnh trên để phổ biến tại 1 web site khác ạ.
Quảng Nam nghèo và khổ quá. Quê ngoại em cũng ở huyện Thăng Bình - Quảng Nam, nhưng may là ở vùng núi, nghèo đến nỗi chẳng ai có tàu mà đi ra khơi.
Tiếp tục theo dõi và chia sẻ với loạt ảnh của hoabaoxuan...
cảm ơn ,HBX đã chia sẽ,chúc chị và các nghư dân miền trung sẽ vượt qua nỗi đâu này,cố lênh chị nhé
hic,,,chẳng biết nói gì hơn,, càng nghẹn ngào khi biết chỉ ngư dân VN mình bị nạn, vì sự dư đoán chậm trễ của phía ta,,,, chị HBX ui,,,hình ảnh ấn tượng và xúc động quá,,,cổ em cứ nghẹn, ... nếu là em ngoài ấy,,chắc em cũng không cầm máy nổi,...
bác hoabaoxuan oi em không kìm nổi xúc động. em đọc báo nhiều nhưng những bức ảnh của bác lột tả hơn tất cả. Bức ảnh những nén nhang quằn quại mong manh phiêu diêu trước biển cả mênh mông dữ dội khiến cả phòng em không kìm nước mắt. Em làm báo Kiến Thức Gia Đình (58 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q.1 TP.HCM) xin phép bác cho đăng phóng sự ảnh cùng lời bình của bác trên báo KTGĐ nhé. Bác cho em xin địa chỉ cụ thể của bác để Toà soạn gửi nhuận ảnh. Rất mong bác gật đầu.Số điện thoại của em là 0908020800
Em mới từ cảng Sông Hàn về. Đêm qua và hôm nay rất nhiều tàu đã cập cảng. Khoảng 15 tàu câu của ngư dân và 01 tàu cứu hộ cứu nạn của Hải Quân vùng 3 chở theo hàng trăm ngư dân và 03 thi thể trở về. Suốt 4 tiếng đồng hồ quần trên cảng, nắng gay gắt mà sáng vội quá cũng chẳng kịp ăn uống gì... các bác cho em nghỉ mệt chút đã nhé. Đầu giờ chiều sẽ post ảnh dần dần. Nói chung, ngày hôm nay là ngày vui của các ngư dân trở về nên không khí đã có phần rộn hơn, làm vợi bớt những ám ảnh tang thương của 5 ngày trước...
Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
Mềm như em và xao xác như em
Nghe câu ca dao này, xem ảnh của bác không cầm được nước mắt!Được gửi bởi hoabaoxuan
Cầu mong sau này câu ca dao trên sẽ không thành hiện thực! Các đội thuyền đánh bắt xa bờ sẽ được trang bị những phương tiện hiện đại, được nhà nước hổ trợ tích cực trong công tác dự báo thời tiết. Đời sống của ngư dân hết bấp bênh phải phó phó mặc cho trời!
Xin thắp nén nhang tưởng niệm những ngư dân xấu số đã ra đi mãi mãi!
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 11:06 AM ngày 25-05-2006
Thú thật, mỗi lần nhìn bức hình này là tôi không chịu nổi, lòng cứ nghẹn lại.
Được gửi bởi hoabaoxuan
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)