Thế là cuối cùng sau những đấu tranh nội tâm đến điên dại cháu cũng đi vác 1 em AE-1 về. Thú thực với các bác là cháu ngâm cứu cái món ảnh ọt này từ hồi học cấp 3, mê mẩn, điên đảo lắm, nhưng chưa bao giờ được thoả mãn.
Từ bé thì có con Canon Prima BF 800, sau lên đời số thì đến PowerShot A630 là hết cỡ. Dành dụm, vay mượn đủ kiểu cũng không thể ngoi lên được 1 em có seri 2 chữ số. Thèm khát, điên đảo, nói chung là muôn vàn cảm xúc với máy ảnh. Mỗi khi thấy một bức ảnh đẹp thì quả thực là day dứt hơn cả bọn nghiện thèm thuốc
Rồi một ngày cháu tình cờ đọc được một cái rao vặt bán chiếc Minolta X700 kèm theo 3 cái lens... có thể nói là gặp nước trong sa mạc. Rồi bắt đầu ngâm cứu, lục lọi, đến lúc yêu cái máy phim lúc nào không hay. Nhìn những bức ảnh phim có thể nói là đầy cảm xúc. Đến cả những cái noise của nó cũng đẹp (theo ý cháu)
Thế rồi cảm xúc kìm nén quá lâu nó đã biến thành hành động để đến hôm nay cháu đã chính thức làm bạn với 1 em máy phim. Một chiếc SLR đích thực. Cái cảm giác lên phim, cảm giác nghe tiếng cửa trập, cảm giác nhìn qua kính ngắm... tất cả cảm giác khi cầm chiếc AE-1 thật là tuyệt vời. Người ta nói yêu với con người, cùng lắm là với con vật mình yêu quý, nhưng với cháu thì là chiếc AE-1.
Thực sự là quá nhiều cảm xúc mà không biết mang đi đâu chia sẻ, đành mang lên đây chia sẻ với các bác chơi máy phim. Cháu mới tập chơi, nên chả biết gì cả, lập topic này để các bác có kinh nghiệm vào chia sẻ, các bác nào chưa có kinh nghiệm vào học hỏi cùng cháu. Rất mong được các bác giúp đỡ. Ít nhất tất cả mọi người ở đây cùng có tình yêu với NGHỆ THUẬT SẮP BỊ ĐÁNH MẤT.
Kính chào tất cả các bác!