Lần đầu post bông hoa chụp tại Đầm Sen, anh chị em góp ý nên sáng lên một chút. Lần này lại tập chụp hoa lá. Chụp ở Vườn Tao Đàn Q.1 , buổi sáng khỏang 9 giờ. May mắn gặp 2 bạn ảnh đang close-up bướm hoa. Vừa chụp vừa trò chuyện, nhắc các nick name trong các forum nhiếp ảnh, có cái tên mà bọn tôi nhắc nhiều là DM ở ĐN và…, Thấy hai bạn này chụp mà mình mê. Chơi ảnh thú vị làm sao !
Được góp ý tại chổ nên có thêm 1 chút khái niệm, tuy vậy vẫn biết tay máy về món này còn yếu. Nhưng cứ mạnh dạn post lên để anh chị em chỉ dẫn thêm. Vẫn chụp bằng D80, 28-135mm.
Cám ơn anh chị em xem ảnh và góp ý.
#1. Hoa Lựu kiểng...
#2. Một nhánh kiểng màu xanh bạc
Topics này đã dài 306 trang , hơn 79K lượt người vào xem và tham gia. Bây giờ nó đã là topics chung của anh em chơi ảnh tại vươn Tao Đàn.
Những ảnh của các trang đầu này tôi vẫn giử như ban đầu để làm minh chứng cho những bước ban đầu chơi ảnh close up và macro. Mời ai mới đọc , chuyển sang những trang cuối trước khi bình ảnh.
Cũng mời anh em thích thể loại này tham gia. Hoan nghênh và cám ơn.